Trời trong, gió nhẹ, mưa lất phất
Nửa vui, nửa nghĩ, nửa phân vân
Mong đợi chi đây nơi đất tổ
Hướng về cha mẹ ruột dưng dưng
Kìm lòng con hẹn ngày hôm khác
Con sẽ về thăm chốn nhớ thầm
Biết rằng đất khách đường nghiệt ngã
Vững lòng con sải bước chân đi
Quay đầu con sợ mình gục ngã
Chẳng kịp ngoái đầu vấn cố hương
Đi, đi theo luồng gió mới
Tạo phong ba dẫu bão tuyết khôn cùng
Còn chi nữa ngoài tấm lòng con trẻ
Cảnh lang thang ngoài chốn trường đời
Giữa cái lạnh thấu xương tan cốt
Len lói lửa ấm trái tim máu chảy
Rực trong lòng lời hứa với tương lai
Sẽ có ngày con trở lại là con
Vui sướng hân hoan trong vòng tay cha mẹ
Ấm áp nhường nào nụ cười cuối bước
Ánh sáng rọi đường con mải miết bước đi
Nguyễn Thị Vân Anh