Cục cưng của tôi năm nay được 4 tuổi rồi, cả nhà hay gọi là Mít vì dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu như hạt mít. Con gái đã bắt đầu thích làm điệu nhưng mà cũng rất nghịch ngợm. Cháu nhiều khi nghịch cũng không kém con trai nên việc trông coi cháu cũng phải chú ý hơn. |
Những lúc rảnh rỗi, cả nhà thường dắt nhau đi dạo hay những ngày cuối tuần thì đưa con gái đi bơi. Cháu bơi rất giỏi, có vẻ như cháu có năng khiếu bơi lội nên ngay từ đầu cháu làm quen với nước rất nhanh. Ngoài ra cháu cũng thích ra công viên chơi bập bênh hay cầu trượt cùng bạn bè. Con gái tôi thích ăn cơm chiên Dương Châu, nhưng tôi chỉ cho ăn ít vì đồ chiên cũng không tốt cho sức khỏe. |
Tôi tập trung vào các món giữ nguyên được chất dinh dưỡng nhưng ít gây hại cho sức khỏe mỗi bữa ăn cùng với 3 ly sữa một ngày. Nhìn thấy con gái vui chơi và học tập mỗi ngày là điều tôi mãn nguyện nhất, mong con sẽ luôn như vậy để ba mẹ yên tâm. |
Võ Tuyết Lê