Con không biết gì đến ba vì ba không trợ cấp và thăm hỏi. Mẹ từng làm công nhân, phụ bếp rồi bán hàng. Tháng tư vừa qua mẹ bị va chạm xe máy, chấn thương lưng rất nặng. Mẹ lại không có bảo hiểm y tế nên tiền tiết kiệm không đủ chi trả việc chữa bệnh.
Nhà ngoại và cậu dì đã giúp mẹ thời gian ở bệnh viện, giờ mẹ về phòng trọ, đi lại khó khăn trong nhà và mất khả năng lao động. Mẹ rất buồn, suy sụp tinh thần, nhiều lần nghĩ quẩn, may mắn có dì ở gần đỡ đần. Dì có ý định đưa hai mẹ con về nhà dì ở để đỡ tốn tiền trọ, chồng dì lại bảo hai mẹ con cứ sống riêng, mỗi tháng dượng cho năm triệu đồng. Phòng trọ nhà con đang thuê gần ba triệu đồng, còn lại để ăn uống. Chỉ có dì là khá giả, các cậu khác cũng nghèo nên không giúp được.
Con ý thức được hoàn cảnh nên sống tiết kiệm, lo học và chăm mẹ. Người có thể giúp con lúc này là ba nhưng liên lạc không được. Qua bác dâu, con biết ba đang sống phụ thuộc vào vợ, không nghề nghiệp gì, bác bảo con đừng làm phiền mà tội nghiệp ba. Con suy nghĩ mãi, chọn phương án tệ nhất là nghỉ học để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng không đi học thì tương lai mù mịt lắm. Con phải làm sao đây?
Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc