Ông Dumisani Blasius Khumalo "đã bị giết bởi các tay súng không rõ danh tính vào đêm qua, ngay sau khi tham dự vũ hội múa sậy ở Nongoma", Sihle Zikalala, thành viên cơ quan lập pháp khu vực, cho biết trong một tuyên bố.
Khoảng 10.000 người ngày 17/9 tụ tập tại thị trấn nhỏ Nongoma, một vùng lãnh thổ của người Zulu ở phía đông nam tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, để tham gia vũ hội múa sậy truyền thống.

Vua Misuzulu Zulu cầm giáo và hát trong lễ đăng quang hồi tháng trước. Ảnh: Reuters.
Trong nghi lễ có tuổi đời hàng thế kỷ này, các cô gái sẽ trình diễn điệu múa cho vị vua của nhóm dân tộc Zulu lớn nhất Nam Phi, với 11 triệu người, chiếm gần 1/5 dân số đất nước. Đây là lễ hội múa sậy đầu tiên của vua Zulu MisuZulu Zulu, người đăng quang hồi tháng trước.
Những người phản đối lãnh đạo mới của người Zulu trước đó đe dọa sẽ có một cuộc "tắm máu" nếu buổi lễ diễn ra. An ninh vì thế cũng được thắt chặt.
Ông Khumalo, cố vấn trưởng của vua MisuZulu Zulu, chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp trong cộng đồng người Zulu. Ở Nam Phi, một số tranh chấp được giải quyết tại các tòa án truyền thống thay vì cơ quan tư pháp nhà nước.
"Ông ấy rất trung thành với hoàng gia và từng làm việc gắn bó với phụ thân của vua MisuZulu", Khaya Ndwandwe, chuyên gia về văn hóa Zulu, cho hay.
Sau khi vua Goodwill Zwelithini của Zulu qua đời vào năm ngoái, kết thúc 50 năm trị vì, một cuộc tranh chấp về quyền kế vị đã nổ ra. Vua MisuZulu được công nhận bởi Tổng thống Cyril Ramaphosa. Ông là con người vợ thứ ba của vua Goodwill Zwelithini.
Người vợ cả của vua Goodwill Zwelithini đã thách thức quyền kế vị tại tòa nhưng yêu cầu bị bác bỏ.
Con trai cả của nhà vua quá cố, người được sinh ra ngoài giá thú, tuần qua đệ đơn kiện, tuyên bố ông mới là người kế vị hợp pháp. Các anh em của vua Goodwill Zwelithini cũng đã tuyên bố ngai vàng thuộc vê một ứng cử viên khác. Tại buổi lễ ngày 17/9, nhà vua mới đã kêu gọi "hòa bình và thống nhất trong dòng tộc".
Vũ Hoàng (Theo AFP)