Theo tôi, không phải chén rượu, ly bia nào cũng tiêu cực và đáng ghét. Nếu nó xấu xí thì người ta chẳng sản xuất làm gì, có chăng là đừng lạm dụng nó, uống không biết điểm dừng mà thôi.
Tại sao phải phản đối uống rượu bia? Tôi nghĩ, chúng ta chỉ nên bảo ban nhau uống có chừng mực, uống đủ để tỉnh táo về đến nhà chứ không nên cấm đoán và phản đối. Sống trong môi trường xã hội nào, bạn phải theo đấy. Đàn ông mà không biết uống rượu bia thì tự người đó cũng thấy bản thân kém cỏi và chán ngắt.
Uống như thế nào cho hợp lý và phù hợp với tửu lượng là điều quan trọng. Tôi cho rằng nên uống vừa phải để đảm bảo sức khỏe và có thể kiểm soát bản thân.
Vợ tôi là người rộng lượng và hiểu chuyện. Cô ấy chưa từng làm mất mặt tôi trước bạn bè, khác hẳn với mấy cô vợ hay đến tận nơi nhậu của chúng tôi để hạ nhục chồng.
Vợ tôi hay nói: "Em chẳng cấm anh uống rượu. Nó là thú vui của cánh đàn ông, là lý do để anh và bạn bè tụ họp, uống dăm ba ly, nói chuyện phiếm. Điều em muốn là anh đủ tỉnh táo để về nhà, không va chạm hay gây hấn với ai". Đồng thời, cô ấy cũng không quy chụp rượu bia là tiêu cực.
Điều tôi ghét ở mấy người mê ăn nhậu, nghiện rượu là nói tục, chửi bậy khi quá chén, khạc nhổ và xả rác nơi công cộng... Mà điều này, nó thuộc về ý thức. Nếu có ý thức uống đủ, uống có trách nhiệm thì chắc chắn chuyện này không xảy ra.
Tôi thể lực tốt, trong một ngày chỉ uống tôi đa đôi ba ly rượu, chai bia, mà không phải ngày nào cũng thế. Tôi đồng ý với quan điểm uống để vui, chứ không uống để chết.
Nếu bạn muốn vui bạn bè, nhưng chưa chắc chắn về giới hạn mình có thể uống, hãy thử website cho phép đo lường được giới hạn uống, phù hợp với quy định của luật, dựa trên trọng lượng, giới tính của từng người. Bạn hãy thử xem.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Hảo Minh