Một năm quen nhau, tôi sợ mình là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác nên luôn hỏi về hôn nhân của anh. Anh nhất định bảo đã ly hôn, nhà ai nấy sống và giờ họ chỉ liên lạc vì đứa nhỏ. Anh còn nói sẽ chụp cả giấy ly hôn cho tôi xem, sẽ có con và đám cưới với tôi. Anh hứa với gia đình tôi nữa. Với sự quả quyết đó của anh, tôi không một chút nghi ngờ.
Rồi tôi dính bầu, anh rất bình tĩnh. Khi thai được 8 tuần tuổi, chuyện gì đến cũng đến, tôi vô tình gặp vợ chồng anh đi ăn tại một nhà hàng. Cuộc chạm mặt không mấy tốt đẹp của 3 người cũng diễn ra. Tôi giờ biết rõ anh chưa hề ly dị, vẫn sống chung với vợ. Chị vợ đó biết tôi mang bầu nhưng rất bình tĩnh, chỉ quay sang hỏi anh có thật không. Từ đó đến nay tôi không thấy chị phản ứng gì.
Trong một phút bồng bột, tôi gọi điện cho bố mẹ anh, nhận được câu trả lời rằng họ chỉ xem chị ấy là dâu và đứa nhỏ kia là cháu, không nhận con tôi. Anh năn nỉ tôi giữ con và sẽ tìm một chỗ ở an toàn, ổn định cho mẹ con tôi. Giờ anh tìm cho tôi được chỗ ở rồi, tuy nhiên anh rất thờ ơ, dường như không quan tâm đến cuộc sống mẹ con tôi. Tôi mệt mỏi lắm, không tập trung làm việc được, có nguy cơ bị mất việc. Hàng trăm câu hỏi đặt ra cho tôi, có nên để con nhận bố hay bên nội khi họ không một lời hỏi thăm? Ngày sinh sắp đến, tôi có nên để tên anh trong giấy khai sinh? Chị vợ đó có để tôi yên không? Họ sẽ làm gì tiếp theo sau khi tôi sinh con?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.