Chị hãy đặt địa vị của mình là người cha người mẹ, liệu chị có thể chấp nhận cho người con, người cháu của mình kết hôn với người đã có gia đình và có con rồi không? Thêm vào đó người tình mới của chị có thể nào chấp nhận được sự thật oan nghiệt là ngày xưa bố của anh ta từng yêu chị.
> Có nên yêu con trai của tình cũ?
Đối với Sinh, chị nên suy nghĩ thật kỹ, khi hiểu anh ấy rồi thì tìm thời điểm thích hợp mà nói mọi chuyện với anh. Nếu Sinh yêu chị thật lòng thì quá khứ của chị không còn là vấn đề để anh ấy quan tâm. Anh ấy sẽ hiểu rằng chị đến với người mình yêu bằng trái tim thật lòng.
> Có nên yêu con trai của tình cũ?
Tình yêu là một phép màu nhiệm kỳ, chị hãy biết nâng niu và níu giữ. Đừng để nó ra đi trước khi mình còn cơ hội, hãy vun đắp cho nó để bản thân mình càng có niềm tin vào cuộc sống. (Nguyen Thanh Hai)
> Có nên yêu con trai của tình cũ?
"Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ", hãy tự cho mình thêm một cơ hội nữa đi. Những dòng chữ tôi viết tại đây để ủng hộ và tăng thêm sức mạnh cho tinh thần chị chứ tôi cũng không dám đưa ra ý kiến đâu, quan trọng nhất vẫn là chị. (Hai Dang)
> Có nên yêu con trai của tình cũ?
Em sẽ nói hết những gì mà chị đang giữ trong lòng cho anh hiểu rõ hơn về chị ở một khía cạnh con trai của của người chủ gánh hát nói riêng và ở khía cạnh là người bạn đời nói chung. Tiếp theo là chị sẽ nhận được ý kiến và suy nghĩ của anh Sinh sau một thời gian em nghĩ là không lâu. (Thanh Trung)
> Có nên yêu con trai của tình cũ?
Anh Sinh muốn chung sống và chăm sóc chị trong quãng đời còn lại và chị cũng muốn đến với anh ấy thì ngại gì không sống thật với lòng! Vì nó không có gì là vi phạm đạo đức cả. (Le Tan Cang)
> Có nên yêu con trai của tình cũ?
Dù rất muốn đến bên người con trai ấy, nhưng tôi làm sao dám khi mà trước đây tôi từng yêu bố của Sinh. Tuy giữa tôi và người xưa chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng dẫu sao điều đó cũng làm cho tôi lo sợ. (Giang)