From: Rosy Scarlet
Sent: Monday, November 09, 2009 11:21 PM
Mến chào chị Giang,
Tình cờ đọc tâm sự của chị tôi thấy quả thật trong lòng chị lúc này rối như tơ vò. Tôi bị cuốn hút bởi tựa đề của tâm sự của chị.
Tuy nhiên tôi cũng rất xin lỗi khi phải nói điều này với chị. Mặc dù chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 21, mà mọi người cho là con người tiến đến cái bản ngã của mình nhiều hơn, nhưng với tôi thì lại khác, tôi thuộc mô tuýp người phụ nữ theo trường phái cổ điển. Tôi kịch liệt phản đối những mối tình lệch lạc kiểu như vậy. Bởi vậy, chị hãy đặt địa vị của mình là người cha người mẹ, liệu chị có thể chấp nhận cho người con, người cháu của mình kết hôn với người đã có gia đình và có con rồi không?
Thêm vào đó người tình mới của chị có thể nào chấp nhận được sự thật oan nghiệt và cay đắng là ngày xưa bố của anh ta từng yêu chị, chính gia đình của anh ta suýt nữa tan nát vì chị. Thêm vào đó, đối với những người yêu say mê, với một tình yêu không biên giới như anh ta, tôi chắc chắn với chị rằng anh ta sẽ không thể nào chấp nhận và khó lòng đón nhận được một sự thật tồi tệ đến như vậy. Như vậy có nghĩa là lần kết hôn tiếp theo của chị cũng sẽ có nguy cơ tan vỡ như những tiên đoán ban đầu của chị.
Chị có cảm thấy hạnh phúc không khi mình gây đau khổ cho chính người mình yêu. Chị sẽ nhận được gì khi mà chị biết rằng rất có thể khi mình dấn thân vào cuộc hôn nhân tiếp theo với “lành thì ít mà dữ thì nhiều”. Tôi cũng thông cảm và hiểu cho chị rằng, ở độ tuổi của chị tình yêu rất khó có thể nảy sinh, đặc biệt là chúng ta lại là những người phụ nữ Á Đông, chúng ta chưa thể ra khỏi những lề thói, lễ giáo phong kiến... Ngay lúc này đây, chính trong con người của chị cũng chưa thoát khỏi được những hủ tục ấy... Vậy nên, tôi chỉ muốn khuyên chị hãy thật tỉnh táo để có quyết định đúng đắn cho chính bản thân mình.
Thêm vào đó, hình như là chị cũng chưa nói rõ định của chị đến với con trai của người tình cũ là gì? Phải chăng thực sự là chị yêu anh ta, hay chị chỉ muốn khoả lấp đi chỗ trống trong lòng chị. Tôi cảm giác rằng, dù chị đã kết hôn một lần, từng yêu hai người đàn ông trong cuộc đời, nhưng dường như chị vẫn còn rất bồng bột và ngộ nhận về tình yêu của mình. Như tôi đã nói ở trên, nếu thực sự chị yêu người con trai đó thì chị sẽ phải là người không mang lại đau khổ cho chính người mình yêu. Như vậy có nghĩa là chị sẽ làm cho người yêu của chị sốc và đau khổ cũng như mặc cảm tội lỗi thêm về người cha đã khuất của mình.
Là một người phụ nữ chưa lập gia đình, rất có thể tôi chỉ phần nào hiểu được sự hiu quạnh của một gia đình thiếu vắng bóng đàn ông qua những trang sách báo. Tuy nhiên, nếu xét về góc độ đạo đức xã hội, tôi thành thật khuyên chị không nên kết hôn với con trai của người tình cũ của mình. Chúc chị sẽ sớm tìm ra được câu trả lời cho bài toán hóc búa trong trái tim chị lúc này. Tôi tin là chị sẽ có được hạnh phúc trong tương lai.