Ngoài ra ba mẹ còn mượn cô bác trong nhà hơn 400 triệu không tính lãi. Tôi là con cả, vừa ra trường, đang làm cho một công ty nước ngoài, tổng thu nhập tháng khoảng 23 triệu. Em sau tôi là sinh viên năm cuối, đi dạy kèm được 4,5 triệu/ tháng. Em út đang học cấp hai. Ba mẹ không có thu nhập ổn định, buôn bán nhỏ, tầm 6-8 triệu/ tháng, đủ chi tiêu trong nhà vì chi phí sinh hoạt ở quê không cao. Hai chị em đi học ở Sài Gòn đều tự trang trải học phí và tiền sinh hoạt, giờ đi làm thu nhập có tăng nhưng phải góp gửi về trả lãi nên không dư được bao nhiêu.
Căn nhà ở quê có vị trí tốt, hai mặt tiền, trước mặt và bên cạnh là công viên và trường học, nếu bán sẽ được tầm 2,2 đến 2,5 tỷ. Tôi rất phân vân, một là bán nhà trả hết nợ, dư ra vài trăm triệu rồi đón cả nhà vào Sài Gòn thuê nhà ở. Ba mẹ có thể tìm việc bảo vệ, giúp việc; em tôi sắp ra trường rồi, hai chị em sẽ phụ thêm. Như vậy không còn nhà nhưng sống nhẹ đầu.
Hai là cho thuê căn nhà ở quê, được khoảng 5 triệu, cả nhà cũng vào Sài Gòn thuê nhà ở, rồi ba mẹ tìm việc. Theo cách này mỗi tháng sinh hoạt tiết kiệm, trừ hết các chi phí dư khoảng 25 triệu. Trừ hao phát sinh mỗi năm để ra được 200 triệu, dùng trả gốc ngân hàng. Tính thế sẽ còn nhà còn đất, quê tôi mới lên thành phố chắc giá đất còn tăng. Sẽ phải mất 5-6 năm mới trả hết nợ ngân hàng, trong thời gian đó phần lãi cũng 400 triệu. Nhờ anh chị cho lời khuyên, cả nhà 5 người chuyển vào Sài Gòn có dễ sống không?
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc