Sẽ hiếm có dịp nào chúng tôi có thể mua được một ngôi nhà hai tầng, xây kiên cố, rộng rãi, tiện cho cả hai vợ chồng đi làm, (ở ngoại thành nhưng chỉ cách Hà Nội 15km) như thế này. Do người quen đang có việc gấp cần tiền nên họ mới bán giá thấp như vậy. Tôi thực sự muốn mua nhưng lo lắng liệu bây giờ dồn hết tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm quá nhiều như vậy có quá mạo hiểm?
![nha-6292-1437879387.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/07/26/nha-6292-1437879387.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mzSww0Z95M4vnj40SiWlcQ)
Ảnh minh họa: Wepaythemost.
Lương của vợ chồng tôi mỗi tháng cũng chỉ hơn chục triệu. Nếu quyết tâm mua nhà, chúng tôi phải tính tới phương án: mượn bạn bè, người thân, rồi lấy sổ đỏ (của nhà vừa mua đó) đem thế chấp mượn tiền ngân hàng để trả cho những chỗ đã mượn. Nhưng như vậy hằng tháng trả nợ thì quá mệt mỏi, trong khi chúng tôi còn nuôi hai con, một đứa học tiểu học, đứa kia vừa vào mẫu giáo.
Cuộc sống chung với gia đình vợ làm tôi không thoải mái, dù ông bà cũng tốt và đang giúp vợ chồng tôi chăm sóc các con. Liệu tôi có nên liều một phen để được ở tự do?
Việt Hà