Lương tôi thấp, chỉ bốn, năm triệu đồng, hai ngày cuối tuần tôi cố gắng làm thêm từ 13h đến 19h để tăng thu nhập. Trong khoảng thời gian đó tiết kiệm được vài cây vàng để tương lai mua miếng đất. Anh chị tôi đều có gia đình riêng, có nhà, thấy tôi có vàng định mua đất đã hỏi mượn, hứa khi nào tôi mua đất trả ngay. Anh chị bảo phải nuôi con nhỏ mà không có tiền, không làm thêm được, rất túng quẫn, điều đó khiến tôi mủi lòng. Tôi cho mượn 11 cây vàng và 30 triệu đồng tiền mặt, mỗi tháng anh chị gửi hai triệu đồng, xem như tiền lãi.
>> Không hài lòng khi chị chồng hay mượn tiền
Một năm trước, tôi muốn lấy lại tiền và vàng để mua mảnh đất ưng ý, anh chị bảo không có tiền, cũng chẳng có vàng để trả. Anh chị chửi tôi rất nặng nề, ba cũng bênh anh chị, nói chị em trong nhà phải giúp nhau, tôi có một mình cần gì mấy thứ đó. Tôi rất uất ức vì mua đất là mơ ước của bản thân, trong khi cuối tuần tôi làm thêm rất mệt mỏi để có tiền thì anh chị đi chơi. Tôi sống rất tiết kiệm mới có được số tiền và vàng đó, giờ không đòi được nên đành nhìn miếng đất mình thích bị người khác mua mất.
Hôm nay tôi lại tiếp tục đòi nhưng vẫn phải nghe điệp khúc cũ: Anh chị chửi tôi, nói tôi sẽ bị quả báo, tiền hai triệu đồng mỗi tháng cũng không trả tôi. Anh chị hẹn tôi bảy năm nữa sẽ trả. Tôi hận lắm, giúp anh chị khi khó khăn mà giờ bị coi như tội đồ trong gia đình. Tôi muốn kiện anh chị để lấy lại tiền và vàng có được không? Mong được các bạn tư vấn.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc