Trước kia tôi ở TP HCM, giờ ở Hà Nội, vì lý do đặc biệt mà tôi không thể quay lại Sài Gòn làm việc. Tôi trót có bầu với một người đàn ông có vợ, chúng tôi quen biết đã lâu nhưng một năm gần đây mới thân thiết và gặp nhau thường xuyên. Tôi biết mình rất dại dột. Xin nói thêm, tôi mất bố từ bé, mẹ lại đi làm xa, thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ nên tôi có phần ít nói, ít chia sẻ.
Thật sự khi gặp chuyện này tôi nhạy cảm, lo lắng và cũng rất cô đơn. Tôi đã nói chuyện với người đàn ông đó, anh khuyên nên bỏ thai, nếu tôi vẫn giữ anh sẽ chu cấp một ít tiền. Gần đây anh liên lạc nhưng tôi không trả lời. Tôi rất thương thai nhi trong bụng nhưng nếu sinh trong thời điểm này sẽ vất vả và khó khăn. Có lẽ tôi phải cố gắng thật nhiều để bù đắp cho con những thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi cần lời khuyên từ mọi người, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc