Khoảng thời gian tìm hiểu, anh ngỏ lời đi chơi xa, tôi nghĩ đi chơi cho vui cũng được. Sau lần đi chơi đó, chúng tôi dần mở lòng hơn và tiến tới quen nhau. Quen tới 8 tháng, tôi vô tình lướt mạng xã hội, thử tìm tên anh và thấy ảnh cưới của anh. Tôi vội hỏi, anh nói không có gì. Tôi làm rùm beng lên, rốt cuộc anh cũng nói ra chuyện đã có gia đình nhưng ly hôn rồi. Thấy anh trả lời như vậy, tôi cũng tin.
Rồi linh cảm phụ nữ mách bảo tôi rằng anh chưa ly hôn vợ. Tôi nhắn tin hỏi, anh nói đúng vậy. Tôi đề nghị làm bạn nhưng anh không chịu, nói chờ anh 3 năm để giải quyết chuyện gia đình. Anh bảo tôi cứ ở bên, còn mọi việc để anh ấy lo. Tôi có nên tiếp tục với anh hay dừng lại? Xin nói rõ hơn, anh có vợ hơn một năm và con trai một tuổi.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc