Trong quá khứ tôi từng có mối tình đầu kéo dài sáu tháng rồi chia tay vì sự non trẻ, bồng bột. Từ đó đến nay, có người thích tôi nhưng tôi không thích và ngược lại. Nói ngắn gọn, tôi chưa từng trải nhiều trong tình yêu, chưa phải kiểu từng yêu nhiều đến chết đi sống lại hay khắc cốt ghi tâm gì.
Tôi mới quen một anh hơn bốn tuổi được năm tháng. Sau thời gian nói chuyện, tôi cảm mến vì tính cách anh tốt và chân thành. Anh yêu và hiểu tôi. Tính cách và sở thích chúng tôi có phần khác nhau nhưng quan điểm sống khá hợp về chuyện chi tiêu, dạy con cái, đối nhân xử thế. Tôi cảm giác tin tưởng, yên bình, ấm áp, được che chở khi ở bên anh, nghĩ anh sẽ là người bạn đời tốt. Nói chung anh không có nhược điểm gì khiến tôi phiền lòng.
>> Có nên kết hôn với người tôi không yêu
Xa anh tôi không nhớ nhung, thực sự khi hôn tôi cũng không có nhiều cảm xúc. Tôi cảm thấy anh giống người tri kỷ, người anh, người có thể cho tôi lời khuyên hơn. Đôi lần tôi từng chủ động dừng liên lạc khoảng một tuần để xem tình cảm của mình như thế nào, đúng thật là có cũng được mà không cũng chẳng sao, dù tôi đã cố gắng bồi đắp tình cảm rất nhiều. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói những lời mùi mẫn lắm nhưng không cảm xúc thì làm sao nói được.
Nhiều người bảo tôi "lấy về tự khắc thương nhau". Năm tháng bên nhau không phải ngắn, tôi đang suy nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ này? Hay tôi từ bỏ để không phí thời gian của cả hai, rồi tìm người tôi yêu và yêu tôi? Tôi chỉ sợ nếu lấy về mà không yêu lại khổ cả hai.
Trên Tâm sự tôi thấy nhiều cặp yêu say đắm nhưng chia tay vì nhiều lý do. Tôi trộm nghĩ nếu hai người tốt ở với nhau, đối xử tốt và trân trọng nhau, có khi nào tốt hơn không?
Nếu chia tay, anh có bạn gái khác chắc tôi sẽ tiếc nuối vì để lỡ người tốt. Tôi cảm giác tiến thoái lưỡng nan, dù quyết định nào cũng sẽ có sự tiếc nuối. Phải làm sao đây?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc