Tôi có nhà riêng, biệt lập với bố mẹ, bạn gái đến chơi thường vào giờ trưa, chiều nhưng gần như chưa bao giờ phụ giúp tôi trong việc dọn nhà, kể cả quét nhà, lau chùi bàn ghế. Gần đây khi tôi bận công việc hơn, một lần về trễ bữa cơm, tôi đề nghị em nấu giúp, em lại lấy lý do để ở lại công ty làm việc khác. Đến khi tôi về nấu cơm em mới về, dù trước đấy cả hai đã hẹn gặp nhau sớm. Tôi hỏi, em trả lời: "Em không thích ở nhà một mình khi không có anh". Tôi lại nhìn nhận theo hướng khác.
>> Tôi sạch sẽ mà yêu phải bạn gái ở bẩn
Hơn một năm quen nhau, các bữa cơm hai đứa ăn chung đều do tôi nấu. Tôi nấu ăn ngon và nhanh. Bạn gái có thể quen được nuông chiều nên từ cấp ba chỉ biết đi học hoặc nấu cơm, còn việc nhà em không muốn làm. Thời sinh viên em ở trọ nhưng phòng đông người nên mấy ngày mới phải nấu một hôm. Tôi nên nhìn nhận như thế nào cho đúng về bạn gái?
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc