Học vấn và năng lực của tôi bình thường, công việc ổn định với mức lương sáu triệu đồng mỗi tháng. Nếu tôi ở lại quê làm việc sẽ không lo lắng về tiền bạc và tương lai, chỉ sợ sau này hối hận vì không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Khi đó nếu nhìn thấy bạn bè thành công hơn tôi sẽ buồn và có phần ganh tỵ, cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm nhưng hơi nhạt.
Nếu tôi xuống thành phố, có nhiều cơ hội và may mắn thì có thể được rất nhiều điều, còn không được là trắng tay. Gia đình tôi thuộc hạng nghèo, giờ đi mà không có thành tựu gì sẽ không giúp được cho ba mẹ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc