Tối 11/3, khi đang tổ chức sinh nhật cho con gái 4 tuổi, Nadia đột nhiên cảm thấy không khỏe. Cô bị sốt, đau đầu, toàn thân nhức mỏi. Trước đó ba ngày, Nadia đi công tác tại thủ đô Jakarta, Indonesia.
Ngày 12/3, Nadia sốt 39,2 độ và khó thở. Vì có bệnh lý nền hen suyễn, cô quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Changi (CGH). Ngày 13/3, Nadia có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
"Biết kết quả, tôi chết lặng, không nói lên lời. Tôi cố rà soát trong đầu những ngày qua đã tiếp xúc những ai và lo lắng cho tình hình sức khỏe của chồng con", Nadia nói và cho hay nghi ngờ bị lây nhiễm trong chuyến công tác tại Indonesia.

Nadia đến bệnh viện Đa khoa Changi, Singapore, ngày 12/3 khi có triệu chứng sốt, đau đầu. Ảnh: Nadia Hanim.
Sau khi có kết quả, chồng động viên cô "thay vì lo lắng, hãy yên tâm chữa trị". Gia đình Nadia, gồm chồng và hai con, phải cách ly đến ngày 26/3. Mỗi sáng, Nadia đều gọi video cho gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe.
"Con trai lớn thường hỏi bao giờ tôi về nhà nhưng nó hiểu tình hình không hề đơn giản. Đứa nhỏ không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười qua màn hình và để anh trai nói chuyện", cô nói.
Những ngày đầu nằm viện, Nadia cảm thấy thời gian như ngừng lại. Cô vẫn sốt, đau đầu và cơ thể nhức mỏi. Sau một tuần, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Thân nhiệt tăng, Nadio cảm thấy khó thở, buồn nôn và tiêu chảy.
Sau hai tuần, Nadia cảm thấy tình hình có chuyển biến tích cực. Ngày 29/3, xét nghiệm lần ba cho kết quả âm tính khiến Nadia vỡ òa sung sướng. Cô được cho xuất viện, trở về đoàn tụ cùng gia đình.
"Tôi thực sự muốn khóc. Tôi muốn ôm các con vào lòng nhưng để đảm bảo, tôi vẫn giữ khoảng cách với chúng một thời gian", cô nói và gửi lời cảm ơn 35 y bác sĩ đã cùng cô chiến đấu với Covid-19.

Nadia chụp ảnh cùng con trai, 8 tuổi, và con gái, 4 tuổi. Ảnh: Nadia Hanim.
Nadia là bệnh nhân nhiễm Covid-19 đặc biệt tại Singapore. 11 năm trước, cô giáo từng nhiễm H1N1, đại dịch khiến hơn 400.000 người Singapore nhiễm bệnh, trong đó 20 người chết.
Một buổi sáng năm 2009, Nadia tỉnh dậy, cảm thấy khó thở sau khi bị cảm cúm nhiều ngày. "Ban đầu, tôi nghĩ mình bị cảm nhẹ nhưng khi đang ngủ, tôi bật dậy, thở hổn hển vì thiếu không khí. Phổi của tôi tưởng như đã ngừng hoạt động", Nadia nhớ lại.
Cha và chị gái đã đưa Nadia đến Bệnh viện Đa khoa Changi. Môi cô tái nhợt vì thiếu oxy. "Phổi tôi như bốc cháy, nước mắt chảy liên tục. Tôi cố gắng hết sức để hớp không khí. Chị tôi ngồi sau liên tục xoa lưng cho tôi và giục cha tôi chạy nhanh hơn nữa.", Nadia nói và cho hay tưởng mình đã không qua khỏi.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa Nadia vào phòng cấp cứu. Trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe thấy bác sĩ bảo nhau cô sốt 43 độ C.
Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm và xác định Nadia dương tính với virus H1N1. Cô phải thở máy suốt nhiều ngày, không thể uống thuốc, phải truyền tĩnh mạch. Nhờ chữa trị kịp thời, cô dần bình phục và được xuất viện sau hai tuần.
Kể từ đó, mỗi khi cảm thấy không khỏe, Nadia liền đi khám bác sĩ vì không muốn trải qua thời khắc đáng sợ như trước. Sau khi vượt qua hai đại dịch, Nadia hy vọng mọi người không coi nhẹ dịch bệnh.
"Nhiều trường hợp nhiễm bệnh mà không biết từ đâu. Virus này có thể tồn tại ở bất cứ đâu và ở bất kỳ ai", Nadia nói.
Đến ngày 13/4, Covid-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,8 triệu người nhiễm bệnh, hơn 114.000 người chết. Singapore ghi nhận 2.532 ca nhiễm nCoV, trong đó 8 người tử vong.
Tú Anh (Theo Straits Times)