Con tôi học lớp 3 và vẫn là cô giáo chủ nhiệm từ lớp 2 dạy. Tôi nghe nói còn vài năm nữa cô về hưu. Xin nói rõ, tôi chỉ nhìn vào yếu tố khách quan, còn chủ quan thì không biết có phải cô giáo sắp về hưu nên như vậy không. Cô không hề biết khả năng của học sinh như nào, cũng chẳng quan tâm đến các em. Nhiều khi tôi hỏi cô giáo về việc con mình học trên lớp ra sao cô cũng lơ đi.
Tôi đi làm ăn xa, không có thời gian kèm con học nên muốn hỏi thăm tình hình của con qua cô giáo, vậy mà gặp cô chủ nhiệm của con như vậy nên chán nản lắm. Năm lớp một, cô giáo của con trẻ, tôi cảm giác khác hẳn. Cô quan tâm đến học sinh; trên lớp các con yếu phần nào, có tập trung hay không, phụ huynh chỉ cần gọi điện hay nhắn tin cho cô là biết hết. Khi đó bố mẹ phối hợp kèm thêm, nhắc nhở thêm cho các con. Giờ con đi học về tôi hỏi gì con cũng ú ớ, trên lớp con thế nào tôi cũng chẳng rõ luôn.
Việt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc