Kaylin Phillips, đến từ Mỹ, đăng lên Tiktok video chơi đùa cùng một con bạch tuộc trên bãi biển ở Bali vào 22/3. Khi đó, cô đang cùng bạn đi dạo trên bãi biển thì gặp một con bạch tuộc nhỏ bơi vào bờ. Phillips cho biết ban đầu cô thấy con vật rất đáng yêu nên vớt nó lên.
Chỉ sau hai ngày đăng tải video thu hút hơn 7,6 triệu lượt xem. Video: Tiktok
Sau đó, Phillips mới phát hiện con vật cô cầm trên tay là bạch tuộc đốm xanh. Nọc độc của nó chứa chất độc thần kinh, có khả năng gây ngừng thở trong vài phút. Theo thông tin từ trang web của Museums Victoria đây là một trong những sinh vật chứa chất độc nguy hiểm nhất đại dương dù chỉ dài khoảng 10 cm.
Điều may mắn nhất là con vật đã không tấn công Phillips dù cô cầm nó trên tay khoảng 20 phút. Nhiều người cho biết họ đã thót tim khi nhìn thấy cảnh cô gái trẻ cầm con bạch tuộc cực độc trên tay.
![Phillips đã gọi điện về Mỹ ngay cho bố sau khi chạm trán sát thủ đại dương. Ảnh: Instagram](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2021/03/24/2-1676-1616557338.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=13Koy7CceJABLVbpJTWghg)
Phillips đã gọi điện ngay cho bố ở Mỹ sau khi biết mình vừa gặp "sát thủ" đại dương. Ảnh: Instagram
Anh Minh (Theo Fox News)