Mùa đông năm 2020, khi phải tạm hoãn đám cưới ở Việt Nam vì Covid-19, Chu Hoàng Thanh Tú (32 tuổi, Hà Nội) cùng bạn trai Marcin Sojka (40 tuổi, Ba Lan, đang định cư tại Canada) quyết định định tới bờ Tây Canada du lịch. Nơi đây nổi tiếng với hoạt động thể thao mùa đông, khi các dãy núi hùng vĩ, cánh rừng, thác nước, bờ sông đều được phủ một màu tuyết trắng xóa.
Là người yêu thích chụp ảnh và mê xê dịch, Thanh Tú quyết định thực hiện bộ ảnh "cưới hụt" tại đây, với cổ phục Nhật Bình, Áo Tấc. Nhiều người nước ngoài nhìn thấy cặp đôi mặc trang phục này thì rất thích thú và xin chụp ảnh cùng.
"Mình rất tự hào khi có thể giới thiệu với bạn bè rằng ngoài áo dài, Việt Nam còn có cổ phục rất đẹp và cầu kỳ. Đặc biệt trong tuyết trắng bộ trang phục trở nên rất nổi bật", cô nói.
Về ý tưởng, Thanh Tú chia sẻ rằng ban đầu mình muốn có một đám cưới theo phong cách truyền thống. Ngày hôm đó, cô dâu, chú rể cùng các phù dâu, phù rể sẽ mặc áo dài. Tuy nhiên khi nhìn thấy Nhật Bình, cô đã "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" và quyết định chọn trang phục này. Marcin tôn trọng quyết định và ý tưởng của vợ tương lai. Anh còn đặc biệt yêu Việt Nam nên đồng tình mặc trang phục truyền thống của quê hương vợ trong ngày trọng đại.
Bén duyên nhờ những chuyến đi
Năm 2016, Thanh Tú sang Canada du học. Với mong muốn khám phá vùng đất mới, cô thường sử dụng ứng dụng Tinder để tìm bạn bè gần khu vực, có chung sở thích để làm quen. Tình cờ, cô thấy Marcin với bức ảnh tại khu leo núi trong nhà - môn thể thao cô rất yêu thích, nên quyết định làm quen và hỏi anh địa chỉ khu du lịch.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, Marcin đã vô cùng ấn tượng khi được biết Thanh Tú từng đi xe máy xuyên Việt năm 2014. Đây cũng là ước mơ của anh từ lâu, khi một kênh truyền hình Canada từng giới thiệu về Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng yêu thích vẻ ngoài nhỏ nhắn đậm chất châu Á và tính cách độc lập, hài hước của cô gái này.
Về phần Thanh Tú, cô có cảm tình với "chàng Tây" lịch thiệp, biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Cho đến giờ cô còn nhớ trong buổi đầu gặp gỡ, Marcin hỏi rằng cô muốn cùng đi bộ từ trạm xe bus đến nhà hàng không, vì lo lắng cô không thoải mái khi đi xe riêng của anh.
Sau khi chính thức hẹn hò, cả 2 thường cùng đi du lịch nhiều nơi từ Canada đến Dominica. Năm 2018, họ về Việt Nam thăm gia đình Thanh Tú. Trong 3 tuần, cặp đôi ghé thăm Hà Nội, Ninh Bình và đi xe máy từ TP HCM, qua Đà Lạt tới Nha Trang.
Marcin chia sẻ rằng anh yêu những vùng biển đẹp Việt Nam, vẻ cổ kính của thủ đô Hà Nội nhưng thích nhất Ninh Bình, bởi khung cảnh núi non hùng vĩ. Anh đặc biệt ấn tượng với người chèo thuyền, một phụ nữ lớn tuổi ở địa phương, dù dáng người nhỏ nhắn có thể chèo lái con thuyền với những vị khách cao lớn như anh. "Tôi rất thích Việt Nam, cảm giác như kiếp trước tôi từng sinh ra ở đây. Tuy nhiên tôi buồn và tiếc nuối khi những bãi biển đẹp của Việt Nam lại có rất nhiều rác thải", anh nói.
Năm 2019, Marcin dành cho Thanh Tú một bất ngờ là chuyến đi New York, Mỹ trong dịp sinh nhật 31 tuổi của cô. Trước đó, anh đã thuê một họa sĩ vẽ cuốn truyện tranh, kể lại quá trình hai người quen nhau và tiến đến hẹn hò. Đến trang cuối cùng của truyện hiện ra hình ảnh nam chính cầu hôn bạn gái, Thanh Tú vô cùng bất ngờ khi Marcin đang quỳ gối trước mặt mình.
Trước màn cầu hôn cảm động, Thanh Tú gật đầu đồng ý. Cô chia sẻ rằng trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình, vì những người bạn trai trước ở Việt Nam thường phản đối việc cô đi du lịch quá nhiều. "Marcin lại khác, anh ấy tôn trọng sở thích của mình và lên kế hoạch mỗi năm sẽ có ít nhất 2 chuyến đi lớn, để cùng nhau khám phá nhiều miền đất mới", cô nói.
Năm nay, Tú và Marcin dự định sẽ quay lại bờ Tây xứ sở lá phong để du lịch trong mùa hè và cuối năm sẽ tổ chức "đám cưới giả" tại đây. Khi có thể trở lại Việt Nam, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ chính thức, cùng gia đình, bạn bè quay trở lại Ninh Bình và du lịch Hội An, Đà Nẵng.
Lan Hương