Lúc trước tôi có mấy người bạn thân, sau đó các bạn chuyển đi tôi lại chẳng có bạn. Tôi cũng kết bạn với người khác nhưng không hiểu sao mấy bạn chơi xấu, nói xấu và rồi nghỉ chơi với tôi. Từ đấy tôi không chơi với ai nữa, chỉ chơi với bạn trong lớp nhưng không được thân lắm. Thấy các bạn nói chuyện vui vẻ, tôi cảm thấy rất cô đơn.
Các bạn rủ nhau đi chơi, tôi tủi thân vì không được ai rủ. Đến lớp tôi cứ ngồi một mình, không ra chơi vì không có bạn, ngồi nhìn các bạn nói đùa vui vẻ với nhau tôi cô đơn lắm, như người tàng hình trong lớp. Tôi có học lực không tốt, ngoại hình cũng không được ưa nhìn, các bạn bảo tôi trầm tính quá nên không chơi cùng. Từng ngày trôi qua với tôi một cách nhạt nhẽo. Tôi chỉ đến lớp học sau đó đi về nhà luôn. Hàng xóm không ai bằng tuổi nên tôi không có ai chơi cùng, suốt ngày ở trong nhà. Tôi cô đơn, không biết phải làm sao, thấy chán nản cuộc sống này. Tôi không có động lực làm gì, mong được chia sẻ cùng. Tôi xin cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc