Tôi nói với chồng là buổi tối thích được anh ôm ấp, nằm bên nhau trò chuyện hay làm chung việc gì đó đến khi ngủ cùng, con cái ngủ phòng riêng rồi. Vậy mà với tôi, hôn nhân như nấm mồ của tình yêu. Có ai cưới nhau 10 năm vẫn dính như keo và tình cảm mùi mẫn?
>> Sống bên chồng tốt mà luôn phải tỏ ra lạnh lùng
Tôi thấy vợ chồng mình giờ sống với nhau chỉ vì con, không còn cảm giác gì nữa, dù lấy nhau xuất phát từ tình yêu và xứng đôi chứ không phải chênh lệch tuổi hay bị ép phải cưới. Có bạn nào cùng hoàn cảnh như tôi không? Tôi không còn tin vào hạnh phúc vĩnh cửu. Vợ chồng tôi mỗi ngày hoạt động như cái máy, đi làm, chơi với con, lo cho con xong hết ngày rồi mạnh ai nấy làm việc riêng. Tôi cảm thấy cô đơn dù mang tiếng có bạn đời.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc