Cô nảy ra ý tưởng làm thang máy thông minh này khi con chó pug tên Bodhi mà cô vừa nhận nuôi bị đứt dây chằng đầu gối. Bởi Sonya là một nhà vật lý trị liệu.
Cô chia sẻ rằng "Tôi đã từng thấy nhiều stairlift (cầu thang dành cho người già và khuyết tật) ở nơi làm việc và chúng thực sự hữu ích. Nhưng hiện vẫn chưa có loại stairlift dành cho thú cưng nên tôi cũng khá ngạc nhiên. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên tạo ra thứ gì đó tương tự cho mấy con chó ở nhà được dùng".
"Chúng thích nghi với cầu thang rất nhanh, tôi cứ tưởng phải huấn luyện chúng trong một thời gian dài nhưng không, chúng cứ lên xuống như thể đã dùng cầu thang này lâu lắm rồi vậy." Sonya cho hay.
Bốn con chó pug của cô chủ Sonya từ trái sang phải: Bodhi 10 tuổi, Emery 4 tuổi, George 13 tuổi và Sam 10 tuổi.