Tháng đầu tiên, tôi thắng mỗi ngày một triệu đồng; những tháng sau đó thua liên tục. Tôi đã thua hết hơn 300 triệu đồng tiền tiết kiệm, còn vay mượn thêm gần 150 triệu đồng nữa, trong khi lương tôi chỉ được 10 triệu mỗi tháng. Giờ tôi cảm thấy quá bế tắc, có lỗi với ba mẹ. Nhiều lúc nghĩ quẩn nhưng rồi tôi lại nhớ mình là con một, làm vậy thật bất hiếu. Tôi không biết làm sao để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong mọi người cho lời khuyên.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc