Clattenburg truất quyền thi đấu của Fernando Torres bằng chiếc thẻ đỏ gián tiếp ở phút 69 khi cho rằng ngôi sao người Tây Ban Nha giả vờ ngã trong pha tranh chấp với Jonny Evans của Man Utd.
Các tình huống quay chậm trên truyền hình khi đó không đủ để xác định rằng Torres có bị đối phương tác động hay không, nhưng việc Clattenburg "ra tay" như vậy là quá nặng. Tình huống đó diễn ra bên ngoài vòng cấm địa, Evans không phải cầu thủ cuối cùng của Man Utd và trước đó chỉ 6 phút Clattenburg đã đuổi một ngôi sao khác của Chelsea là hậu vệ Branislav Ivanovic.
Chính quyết định đuổi Torres, cộng với việc công nhận bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd dù người ghi bàn Javier Hernandez "Chicharito" đã ở vào thế việt vị, khiến Clattenburg vấp phải phản ứng của các cầu thủ chủ nhà. Và trong lúc lời qua tiếng lại, ông bị cho là đã có những lời lẽ thiếu kiềm chế - thậm chí, theo như tố cáo của Chelsea là đã miệt thị chủng tộc đối với John Obi Mikel và Juan Mata.
Sau trận đấu, lãnh đạo của Chelsea đã vào tận phòng thay đồ của trọng tài để yêu cầu "vị vua áo đen" xin lỗi nhưng bị khước từ, nên đã làm đơn tố cáo. Lúc này cả Liên đoàn bóng đá Anh (FA) lẫn Sở cảnh sát thủ đô London (MPS) đều đã bắt tay vào điều tra. Theo bình luận của cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll, nếu đúng thực Clattenburg có tội như Chelsea tố cáo, thì nghiệp cầm còi của ông coi như chấm hết.
Cho đến nay, trọng tài 37 tuổi vẫn khẳng định mình vô tội và nhận được sự ủng hộ của các trợ lý - những người cũng đeo tai nghe nên biết được Clattenburg nói gì trong suốt trận đấu.
Theo điều tra của tờ Daily Mail, trong những cuộc trò chuyện với bạn bè thân thiết mới đây, Clattenburg đã thừa nhận ông cảm thấy sai lầm khi đuổi Torres, và ước gì lúc đó cứ để cho trận đấu tiếp diễn.
Đức Anh