From: Xuan Thuy Nguyen
Sent: Thursday, September 17, 2009 9:20 AM
Chào bạn Bình,
Mình vừa đọc tâm sự của bạn, mình có vài lời chia sẻ cùng bạn. Thật ra bạn băn khoăn về việc bạn gái của bạn nhiều lần truy cập vào các web sex là đúng bởi vì nếu ai ở hoàn cảnh của bạn cũng sẽ đều bị sốc khi phát hiện ra chuyện như vậy hết. Nhưng mà bạn nên suy nghĩ nhẹ nhàng đi một tí, việc đó chỉ đơn giản là giải trí mà thôi.
Mình ví dụ nha, khi Bình xem những phim “mát mẻ” đó, nếu cảm thấy rất là bình thường vì muốn tìm hiểu thêm về thế giới tình dục chẳng hạn thì hãy cho mình có quyền tìm hiểu. Và bạn gái của Bình cũng vậy thôi, hãy cho cô ấy có cơ hội tìm hiểu về vấn đề đó thì Bình sẽ cảm thấy không có gì là băn khoăn hay khó xử. Từ từ hai bạn có lúc bên nhau và bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu xem vì sao bạn gái thích xem những phim “tươi mát” như thế rồi góp ý với bạn gái.
Vì thật ra việc đó cũng không gì là to tát lắm nếu mình đơn giản hóa suy nghĩ của mình. Quan trọng là khi xem xong những cuốn phim “tươi mát” đó thì lối sống và suy nghĩ của bạn gái bạn có “vấn đề” gì không, điều đó mới quan trọng. Theo như mình biết, có những cặp tình nhân hay chồng vợ mới cưới, họ không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó. Họ cảm thấy đời sống chăn gối vợ chồng thật là tẻ nhạt. Họ muốn tìm hiểu thêm chuyện phòng the qua những cuốn phim mà mình gọi là “sex” đó bạn và họ cải thiện chuyện chăn gối của họ được tốt hơn.
Chúc bạn vui vẻ luôn tự tin và giữ vững tình yêu của mình nhé.
Diệu Vân