Thế là tôi cũng kết thúc xong học kỳ một. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao nhưng muốn ngày mai phải đi chơi ngay, gọi là “xõa sau thi”. Tôi đang vui và phấn khởi nghĩ đến kế hoạch ngày mai thì lại nhìn thấy tờ giấy nhớ ghi trên bàn mà mấy đứa trong phòng thống nhất lâu lắm rồi: "Kế hoạch nghỉ Tết: một là dọn phòng, giặt đồ. Hai là chuẩn bị mua sắm Tết. Ba là làm xong hai việc đó thì muốn làm việc gì thì làm".
Ôi! Tôi ngán ngẩm nhìn tờ giấy đó, nhưng vẫn phải làm và kêu ca. Cái Yến cùng phòng quát: "cô nương làm đi! Mẹ mi ở Việt Nam cũng đang phải dọn dẹp, chuẩn bị Tết mệt hơn mi đó. Vậy mà má còn thấy hạnh phúc nữa…". Câu nói của cái đứa cùng phòng làm tôi nhớ mẹ hơn. Tôi nhớ giọt mồ hôi lăn trên trán má khi má lau dọn nhà cửa và nhớ cái dáng tất bật của má khi Tết về. Tôi nhớ lắm…
Vậy là tôi đã xa nhà hai năm và không được đón Tết cùng gia đình… Tôi nghẹn đắng cổ họng khi nhớ lại. Tôi thấy thương má quá! Tôi muốn được về nhà để giúp má cùng đón Tết. Tôi muốn làm gì đó cho má thấy vui và thể hiện tình cảm yêu thương dành cho má. Tôi muốn hét lên: “Con nhớ và thương má quá! Con muốn về ăn Tết má ơi!”
Tôi nhớ lại cái dự định mà hai chị em làm hồi sinh nhật má, nhưng chưa kịp thực hiện là tôi phải sang một đất nước xa xôi để du học. Cái dự định đó làm tôi nảy sinh ra ý tưởng giúp má ngày Tết... Năm nào cũng vậy, Tết về, má bận rộn lau dọn hết nhà cửa và luôn sắp xếp lại tủ quần áo. Tôi và em gái sẽ chui vào đó từ trước, chờ khi má đến xếp lại đồ sẽ nhảy thót ra cầm cái bảng được trang trí ngộ nghĩnh từ hôm trước "chúng con yêu má - Happy new year”. Chắc chắn má sẽ giật mình và trách yêu hai chị em tôi, nhưng má sẽ thấy vui và hạnh phúc. Rồi hai đứa sẽ tranh lấy chổi và giẻ lau của má để phụ má dọn dẹp phần còn lại…
Nghĩ đến kế hoạch lý thú và ý nghĩa đó mà tôi cười phá lên, nhưng rồi chút buồn lại vương lên đôi mắt. Vì tôi hiểu rằng đến gặp má cũng không thể thì cái ý định đó sao thực hiện được!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Hồng Ánh