Chồng tôi nóng nảy, tôi mà cãi lại là bị đánh và dọa nạt. Anh sống rất vô tâm với vợ. Mỗi tháng anh kiếm khoảng 50 triệu, tôi làm tự do, không ổn định.
Tôi đã cố gắng nhịn chồng 5 năm nay rồi nhưng cứ nóng lên là anh xưng mày tao, tháng rồi anh chửi tôi 3 trận liền. Anh coi thường tôi không kiếm được tiền, chửi bới xúc phạm tôi thậm tệ, nói tôi không đi làm thì ăn ít thôi, anh làm ra tiền nên có quyền. Chồng còn chửi tôi ngu dốt, không làm được việc gì. Tôi biết mình còn vụng về nhưng chồng nóng tính thế nên tôi luôn cảm giác bị bạo hành tinh thần.
Nhìn con quấn bố mà tôi thương con. Chồng luôn cho mình là đúng, chửi bới trước mặt con và nhà nội nên mỗi lần về quê tôi ấm ức, không chịu nổi. Buông tay luôn thì tôi chưa đủ tài chính vững vài vì còn nợ 200 triệu tiền mua nhà, tính vài năm nữa tôi tích góp thêm chút tiền và kiếm được việc ngon lành hơn sẽ ly hôn. Đơn tôi đã soạn sẵn, chồng cũng ký rồi nhưng chưa thể chia tay. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc