Người con trai vô cùng bất hiếu, dã tâm, đối xử tàn ác với chính ba mẹ ruột của mình. Bà tôi ngoài 80 tuổi, ông chạm mốc 90 tuổi, cuộc đời ông bà vô cùng buồn khổ và bất hạnh. Càng bất hạnh khi sinh ra một người con trai tham lam, chỉ biết tiền.
Ông tôi có đất, người con nào lập gia đình những năm 90 sẽ được ông cho đất nền xây nhà, ai lập gia đình sau này thì chịu bởi người con trai đó đã lấn hết đất để cất nhà và xây trọ. Lúc đó, chú mua cho ông tôi thùng mì gói hay thùng bia thôi, rồi cất nhà, không nói năng gì. Cứ thế chú cất hết nhà trên các phần đất trống, các dì mà xin là chú xúi ông không cho. Cất nhà xong, chú hất ông tôi qua một bên, không lo cho ông được bữa cơm đàng hoàng. Vợ chồng chú chỉ biết lo cho bản thân. Có lần, mấy dì tôi bảo đưa nhà trọ lại để ông bà có tiền dưỡng già vì đây là đất của ông bà. Chú nhất định không chịu, còn chửi rủa mấy dì tôi.
Sau khi ông hết giá trị lợi dụng, chú quay sang bà tôi. Bà vừa bán đất, chú lại xuất hiện, đòi giữ tiền của bà, mạnh miệng nói: "Tao là con trai, tao lo cho ông bà". Nếu lo được thì ai chẳng mừng, nhưng chú lại để ông bà tôi sống khổ sở. Chú chở ông già 90 tuổi lên ruộng hái ngó sen, rau muống rồi mua thịt về cho ba tôi vào bếp nấu nướng và chú ăn chung. Mấy dì nói, chú vẫn cứ làm thế. Chú không mua nổi cho ông bà đồ ăn ngon hay sữa, yến... Khi mấy dì tôi lên tiếng, chú vẫn mạnh miệng lắm. Sáng chú đi ăn sáng tới 9h hay 10h mới đem đồ ăn về cho ông bà. Ông bà đói phải nấu cháo trắng với đường ăn lót dạ. Cũng lâu lâu chú mới mua được bữa cho ông bà.
Lòng tham của chú cứ thế tăng dần mà không nghĩ đến tình cảm anh em. Chú nghĩ bà tôi lãng tai nên không nghe, chở bà tôi đi nhận tiền lãi và nói với cô nhân viên ngân hàng làm sao đó để chuyển tiền của bà tôi qua chú. Khi bà nói ra, chú chửi bà, bảo để cho bà chết. Bà lại sợ, không dám nói gì. Mấy dì tôi lên tiếng, chú chửi, vậy mà bà vẫn bênh chú. Ông bà tôi giờ sống rất khổ sở, chú cậy quyền thế con trai cứ làm những điều sai trái, còn xây cất nhà trên đất canh tác của ông, không giấy phép. Tôi phải làm sao để đòi lại công bằng cho mấy dì và ông bà?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc