
- Hồi đầu mùa giải, ông có tiên liệu được Hải Phòng phải đứng áp chót như hiện nay?
- Không bao giờ. Chúng tôi thậm chí còn hy vọng sẽ làm được một điều gì đấy, song mọi ao ước đã không thành vì sự kém may mắn cứ liên tiếp đổ xuống đầu. Năm nay, Hải Phòng còn có tới hai nhà tài trợ. Tổng số tiền đầu tư rất lớn, từ 13 - 15 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm ngoái. Nói thế để thấy CLB có sự chuẩn bị tương đối bài bản, lại còn bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ để mua cầu thủ ngoại có chất lượng. Nếu chỉ tính riêng về số bàn thắng, Hải Phòng có 31 bàn, đứng thứ 3 V-League cơ đấy. Nhưng vị trí áp chót bảng khi chỉ hai vòng đấu kết nữa kết thúc giải là một điều quá cay đắng.
- Sau thất bại trong trận "chung kết ngược" trước Hòa Phát, CLB của ông đã bị dư luận lên án gay gắt, nghi ngờ số cầu thủ nội không chịu đá, tinh quái để giành suất play-off vì thế nào cũng được ông bầu treo thưởng cao. Ông thấy sao?
- Nói thế mà nghe được à? Tôi tin cầu thủ không bao giờ lại hành xử thiếu suy nghĩ như thế. Thua trận họ cũng xấu hổ lắm, buồn lắm. Sự sa sút của Hải Phòng hoàn toàn không phải vì mất đoàn kết, nội bộ có vấn đề mà do cầu thủ bị chấn thương quá nhiều. Xuân Quyền bị nghỉ một năm, Xuân Ngọc nghỉ giữa giai đoạn 2 cũng vì chấn thương. Đặng Văn Thành không đá vì đau, Đào Thế Phong lại bị treo giò. Bật Hiếu bị dính án vì tiêu cực. Đấy, toàn trụ cột của đội. Lực lượng nội vá víu như thế, yếu đi cũng là phải. Cầu thủ ngoại không phát huy được hết hiệu quả vì có ai bấm bóng cho đâu.
- Ông nghĩ sao về việc mời HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định về dẫn dắt đội, rồi sớm phải chia tay?
- Có người trách chúng tôi sao mời người mới chỉ nắm đội trẻ U21 Nam Định, trong khi V-League khắc nghiệt gấp hàng trăm lần. Nhưng trách thế là không đúng. Là người bỏ tiền, tôi phải tính toán chứ. Những gì anh Dũng còn thiếu, chúng tôi biết hết cả và tìm mọi cách giúp đỡ, chẳng hạn thu thập thông tin về các đối thủ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở khâu lực lượng, lính trong tay không mạnh thì tướng giỏi có khi phải đầu hàng. Đổ hết lỗi lên đầu người đã ra đi là điều không công bằng. Hơn nữa, phương pháp của Hải Phòng là chỉ đạo tập thể, không phải chỉ lỗi ở anh Dũng...
- Hai nhà tài trợ của CLB còn giữ ý định ở lại không?
- Họ đều là bạn kinh doanh của tôi nên rất thông cảm chứ không có ý đồ tiêu cực là bỏ đồng đội trong cơn hoạn nạn. Họ thấu hiểu được vấn đề và chúng tôi đang chịu một nỗi đau chung. Thôi, coi đó như một thất bại trong kinh doanh. Chán chường thì không phải nhưng cay đắng lắm. Bỏ qua năm nay để làm lại vậy. Bây giờ tâm trạng của tôi rất khó tả. Bi quan nhưng vẫn tin vào cầu thủ, vẫn tin vào cái gọi là bất ngờ của bóng đá. Còn hai trận quyết chiến cuối cùng, tôi động viên anh em đá như hai trận chung kết. Trụ hạng trực tiếp được thì tốt, nếu phải đá play-off thì vắt kiệt sức mà đá. Còn nước còn tát, biết đâu đến phút 90...
(Theo Thanh Niên)