Vòng 23 Eurowindow V-League (ngày 6/8) |
TMN.CSG - HAGL 0-0 Đà Nẵng - Bình Định 3-1 (Minh Đức 6', Văn Hùng 63', Huỳnh Đức 82' - Ozotite 37') Nam Định - Hà Nội ACB 0-1 (Mauricio Luis 21') Hòa Phát - Hải Phòng 3-1 (Da Silva 8', Hồng Việt 22', Dos Santos 45' - Julien 25') SLNA - Khánh Hoà 3-1 (Oliveira 15', Công Vinh 59', Alphonse 69' - Thiện Hảo 89') Bình Dương - Tiền Giang 2-0 (Abbey 34', Philani 83') * Gạch Đồng Tâm nghỉ vòng này |
Hoà Phát đã giành chiến thắng cực kỳ quan trọng, với tỷ số 3-1 trước Hải Phòng - đối thủ chính trong cuộc chạy đua trốn suất play-off. Ba điểm trọn vẹn trong trận đấu này không chỉ mang thêm cho họ sự tự tin ở 2 trận cuối cùng mà còn mở toang cánh cửa trụ hạng trực tiếp cho thày trò HLV Vương Tiến Dũng. Trong khi đó, thất bại thứ 9 kể từ đầu mùa đưa Hải Phòng đến gần hơn với trận đấu vé vớt trụ hạng, bởi họ đã kém đối thủ trực tiếp Hoà Phát đến 4 điểm. Trong trận chung kết ngược này, đội bóng đến từ thành phố cảng cũng có nhiều cơ hội để ghi bàn. Nhưng hai pha dứt điểm của họ tìm đến xà ngang và cột dọc, pha chạm bóng của Tostao trên vạch vôi thì khiến cú đánh đầu của Abdalla không được công nhận, và cả pha phạm lỗi rõ ràng của hậu vệ Hoà Phát với Ngọc Thanh cũng bị trọng tài Trần Khánh Hưng bỏ qua.
![]() |
Niềm vui của Da Silva và Padilha với bàn mở tỷ số cho Hoà Phát. Ảnh: Hoàng Hà |
Cũng như các cuộc đấu Hoà Phát - Hải Phòng khác, cuộc so tài giữa họ chiều nay diễn ra quyết liệt, thậm chí là bạo lực. Cầu thủ hai đội liên tục có những tình huống phạm lỗi kín hoặc gây ức chế cho đối phương. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Lưu, Như Thuần... liên tục làm cho các cầu thủ Hải Phòng phát cáu và trận đấu đã nhiều lần bị gián đoạn bởi những cuộc cãi vã hay để những tấm thẻ vàng được rút ra. Cuối trận đấu, trọng tài Trần Khánh Hưng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Phạm Như Thuần của Hoà Phát, vì thúc cùi chỏ vào mặt Tô Đức Cường. Khi trận đấu đã kết thúc, nhiều cầu thủ còn "lời qua tiếng lại".
Cuộc chạm trán chiều nay khác hẳn với lượt đi, khi trận đấu là của riêng Hải Phòng và chiến thắng tưng bừng 5-1 đã trở thành niềm tự hào của người dân đất cảng. Ở trận chung kết ngược trên sân Hàng Đẫy chiều nay, sự non kém về tâm lý cùng sự nôn nóng của các cầu thủ Hải Phòng đã phải trả giá quá đắt. Các cầu thủ đội khách không tuân thủ chiến thuật phòng ngự phản công của ban huấn luyện và các vị trí lao lên tấn công một cách tự phát và để lộ ra những khoảng trống chết người ở phía sau. Hoà Phát đã tận dụng tối đa từ những cơ hội phản công để ghi bàn. Ngay ở phút thứ 8, từ một đường chuyền phản công, Da Silva lao xuống như một mũi tên, dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Hoà Phát.
![]() |
Các cầu thủ Hải Phòng (trắng) trả giá đắt cho sai lầm của mình. Ảnh: Hoàng Hà |
Bị dẫn bàn trước, sự nôn nóng của các cầu thủ Hải Phòng càng tăng lên và đó chính là cơ hội của Hoà Phát. Kịch bản lặp lại ở tình huống mà đội chủ nhà nhân đôi cách biệt ở phút 22. Cướp được bóng trong chân đối phương, Padilha nhanh chóng khởi xướng đợt phản công bằng đường chuyền tách sang cảnh phải cho Văn Vinh. Cựu tiền vệ người Nghệ An kiến tạo một đường chuyền thông minh để Hồng Việt thực hiện cú sút, nhân đôi cách biệt cho Hoà Phát. Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước 2 bàn của đội chủ nhà chỉ duy trì được 3 phút khi Hồng Nam dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Và như thường lệ, Julien bước lên rút ngắn tỷ số xuống 1-2, dù thủ thành đối phương đã đoán được hướng bóng.
Tưởng rằng, bàn gỡ của Hải Phòng cùng tay săn bàn đang đạt phong độ cao Da Silva bị chấn thương sẽ làm cho Hoà Phát mất lợi thế nhưng người vào sân thay cho người đồng hương là Williams Dos Santos lại chơi rất hay, dù chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Phút cuối cùng của hiệp một, chính tiền đạo ngày đã có cú sửa bóng bằng chân trái rất điệu nghệ, hạ thủ thành Tuấn Điệp, giúp Hoà Phát dẫn trước 3-1.
Sang hiệp hai, Hoà Phát không tập trung chơi tấn công nữa mà thiên về chiến thuật phòng ngự để bảo vệ thành quả. Điều này đã tạo cơ hội cho Hải Phòng nhưng sự đen đủi đã ngăn cản họ trong nỗ lực san bằng tỷ số. Hai cú sút nguy hiểm của đội khách lần lượt tìm đến xà ngang và cột dọc. Ngay cả pha đánh đầu của Abdalla, bóng đi thẳng vào khung thành nhưng Tostao đã chạm chân vào bóng nên bàn thắng không được công nhận, do lỗi việt vị.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Bầu Tuân và thày trò HLV Phạm Văn Hùng lầm lũi ra về mà không ai nói với nhau câu nào. Julien, cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hải Phòng, ngôi bất động, với vẻ mặt rất buồn bởi trận đấu play-off cùng nguy cơ tụt hạng của đội bóng thành phố cảng lại hiện hữu trở lại. Trái ngược lại, các cầu thủ Hoà Phát vui mừng ra mặt. Họ rời sân với những tiếng cười.
Xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 22 | 36 |
2 | HAGL | 23 | 10 | 6 | 7 | 23 | 19 | 36 |
3 | Đà Nẵng | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 23 | 34 |
4 | GĐT | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 30 | 34 |
5 | Bình Định | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 20 | 32 |
6 | SLNA | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 24 | 32 |
7 | Khánh Hoà | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 23 | 31 |
8 | HN.ACB | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | 29 |
9 | TMN.CSG | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 31 | 29 |
10 | Nam Định | 23 | 8 | 5 | 10 | 19 | 26 | 29 |
11 | Hoà Phát | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 35 | 27 |
12 | Hải Phòng | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 | 35 | 23 |
13 | Tiền Giang | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 26 | 19 |
Minh Hải