Giggs sút tung lưới Everton trong chiến thắng 2-0 của Man Utd cuối mùa 2012-2013, qua đó kéo dài chuỗi thành tích lập công tại giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù.
Thiếu vắng một số trụ cột nhưng tại Stamford Bridge tối nay, chiến thắng đang vẫy gọi đội chủ nhà.
HLV Ferguson chỉ trích trọng tài Phil Dowd, nhưng thừa nhận đội của ông không xứng đáng có điểm trước Wigan hôm qua. > MU thua choáng trên sân Wigan
Thất bại trên sân DW ở trận đá muộn vòng 33 sáng nay khiến cách biệt giữa Man Utd với nhì bảng Man City được rút ngắn còn 5 điểm. Cuộc đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh vì thế chưa thể sớm khép lại. > Man City trở lại đường đua
Có lẽ, liên đoàn bóng đá châu Âu nghĩ Man City giàu có nên đã xử phạt thì cũng phải "khác người". > Cầu thủ Man City bị sỉ nhục
Gomez đưa Wigan vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ trong 94 giây.
Di Santo ghi bàn sau một đợt tấn công nhanh của Wigan.
Hậu vệ của Wigan để bóng chạm tay sau tình huống Jones căng ngang vào vòng cấm. Nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền, bất chấp phản ứng quyết liệt từ phía MU.
Mata ấn định chiến thắng 2-1
Ivanovic mở tỷ số
Berbatov, với một cú hattrick, là người hùng trong trận MU đè bẹp Wigan 5-0 tối thứ hai để vươn lên sánh ngang với Man City - đội bị West Brom cưa điểm - trên đỉnh bảng xếp hạng giải Ngoại hạng sau 18 vòng.
Hậu vệ cánh Branislav Ivanovic có thể bị treo giò 3 trận do hành vi đấm cầu thủ Shaun Maloney.
Cầu thủ Maynor Figueroa dùng tay cản một tình huống phản công nhanh của Man City và chỉ bị phạt một thẻ vàng.
Đội chủ sân Anfield sẽ cống bố danh tính nhà cầm quân mới muộn nhất vào thứ sáu tuần này.
Cựu đội trưởng MU tin rằng tiền vệ cánh người Ecuador là sự lựa chọn chính xác cho chiếc áo danh tiếng của đội chủ sân Old Trafford.
Một thay đổi về luật giúp Ivanovic không lãnh hậu quả sau khi lĩnh thẻ đỏ trong trận tranh Siêu Cup Anh thua Man City 1-3.
Nếu không vì thất bại gây sốc dưới tay Wigan, MU có lẽ đã không đánh mất ngôi báu Ngoại hạng Anh mùa trước. Lần tái ngộ ở vòng bốn hôm nay là cơ hội để thầy trò Ferguson trả món nợ ấy.
'Virus FIFA' chưa đủ mạnh để quật ngã hai trụ cột trên hàng công MU trước trận đấu ở vòng bốn Ngoại hạng Anh hôm nay.
Chicharito đá hỏng phạt đền. Cú sút quá hiền của tiền đạo người Mexico bị Al Hasbi bắt bài, đẩy ra.
Nani chuyền bóng rất tốt vào vòng cấm, Welbeck di chuyển hợp lý rồi đá nốt đẹp mắt. Nhưng bóng lại thiếu một chút chính xác.