Chelsea phải tận dụng triệt để những trận đấu với các đối thỷ yếu. |
Chelsea đang sống những ngày tháng phấn khởi và vui tươi hiếm hoi mùa giải năm nay. Từ chỗ tưởng như sẽ sớm chết chìm ở Champions League, cách đây vài ngày họ đã vượt qua vòng 16 đội rồi hùng dũng tiến vào bán kết lần thứ 6 trong 9 năm qua.
Vòng 32 |
Thứ sáu, ngày 6/4 Swansea 0-2 Newcastle (Cisse 5', 69') Thứ bảy, ngày 7/4 (theo giờ London; + 6 bằng giờ Hà Nội) Sunderland v Tottenham, 12:45 Bolton v Fulham, 15:00 Chelsea v Wigan, 15:00 Liverpool v Aston Villa, 15:00 Norwich v Everton, 15:00 West Brom v Blackburn, 15:00 Stoke v Wolverhampton, 17:30 Chủ nhật, ngày 8/4 Man Utd v QPR, 13:30 Arsenal v Man City, 16:00 |
Tuy nhiên, ngay cả như vậy thầy trò Roberto di Matteo cũng thừa hiểu rằng họ không được rời mắt khỏi Ngoại hạng Anh - nơi chỗ đứng của họ chưa được yên ổn. Hiện tại Chelsea đã tụt xuống thứ 6, sau khi Newcastle giành chiến thắng trên sân của Swansea trong trận đấu sớm tối qua, với 5 điểm ít hơn đội đứng thứ 4 - Tottenham.
Đối với Chelsea lúc này, mỗi trận đấu không khác nào một trận chung kết. Nhất là khi trước mắt họ là một lịch đấu dày đặc và ngổn ngang những trắc trở. Sau trận đấu tối nay, đầu tuần tới đây Chelsea đã phải làm khách của Fulham. Sau đó họ phải đá bán kết Cup FA với Tottenham, trước khi gặp Barcelona ở Champions League. Xen giữa hai lượt trận là cuộc đối đầu với Arsenal ở Ngoại hạng Anh.
Chính vì vậy, để mất điểm trước những đối thủ cửa dưới như Wigan tối nay là điều tối kỵ với Chelsea lúc này.
Ở giai đoạn một mùa này trên sân DW, hai đội hòa nhau 1-1. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điểm thứ 5 Wigan kiếm được trong tổng số 13 cuộc đối đầu với Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Thậm chí, trước trận hòa kể trên, Chelsea từng "nghiền nhỏ" Wigan với những chiến thắng 8-0, 6-0...
Trong tổng số 18 cuộc đối đầu tính trên mọi đấu trường, Wigan thắng hai trận đầu tiên nhưng cũng kể từ đó họ toàn thua hoặc hòa trước Chelsea.
Với thực lực hiện tại, khả năng đội khách mơ một điểm tối nay là hầu như không thể. Ở vòng đấu trước Wigan đã thắng Stoke City, và nếu theo "chu trình" dưới thời HLV Roberto Martinez, tối nay hầu như chắc chắn đội bóng này mất điểm. Bởi kể từ khi dẫn dắt Wigan năm 2009 đến nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha mới chỉ một lần giành hai chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.
London cũng có vẻ như là vùng đất không hợp với Wigan. Trong tổng số 15 chuyến làm khách đến thủ đô ở Ngoại hạng Anh gần đây, họ thua đến 14 trận, nhận 46 bàn thua - tức trung bình mỗi trận dính đến 3,1 bàn.
Tối nay Chelsea sẽ không có sự phục vụ của thủ quân John Terry Trung vệ đội tuyển Anh từng tuyên bố sẽ thi đấu bằng mọi giá, nhưng ban huấn luyện Chelsea không muốn mạo hiểm anh trong một trận đấu mà cửa thắng rất rộng như tối nay.
Hai trụ cột khác của đội chủ nhà là Frank Lampard và Ashley Cole cũng chưa thể thi đấu, nhưng họ được kỳ vọng sẽ trở lại trong trận gặp Fulham thứ hai tuần sau.
Nhân sự thiếu hụt nhưng Chelsea có lẽ không cảm thấy quá lo lắng. Các vị trí còn lại của họ đều chơi tốt - thậm chí là cả "quả bom xịt" Fernando Torres.
Kể từ khi Andre Villas-Boas ra đi, Chelsea đã thắng 7, hòa một và thua một tính trên mọi đấu trường. Ở Ngoại hạng Anh, kể từ năm 2002 đến nay Chelsea chưa từng thua trên sân nhà vào tháng 4 (thắng 15 và hòa 8). Và hôm nay, chuỗi trận đó hẳn sẽ được nối dài.
Doãn Mạnh