Vợ luôn thần tượng những người bạn lấy được đại gia 60 hay 70 tuổi hoặc làm vợ lẽ của họ để được cung phụng như bà hoàng.
Tôi phát hiện em nói dối rất nhiều, nhắn tin tình cảm với nam đồng nghiệp người nước ngoài.
Ông nọ than thở với bạn:
Chàng trai không ngờ cô vợ xinh đẹp của mình đã ngầm 'thả thính' cho đối phương thông qua hành động can ngăn ẩu đả.
Anh chàng nọ đi công tác lâu ngày trở về, vợ anh ta sung sướng ôm lấy chồng.
Sau vài tuần biết mình không phải bố ruột của con gái, người đàn ông Mỹ ly dị vợ nhưng vẫn dành tình yêu cho "đứa con tu hú".
Tôi định bụng sẽ âm thầm giải quyết dứt điểm nên giấu chồng, nhận lời hẹn gặp của người cũ.
Chồng sắp về nghỉ phép dài ngày, tôi vừa nghĩ tới cách sẽ gần chồng để anh tưởng đứa bé là con anh.
Tôi suy nghĩ mãi không tìm được lý do vì sao vợ ngoại tình, hỏi vợ không nói, chỉ có ăn năn bằng hành động thôi.
Hòng tránh bại lộ việc ‘ông ăn chả, bà ăn nem’, đôi vợ chồng trẻ ngậm đắng nuốt cay nhìn đạo chích thản nhiên khoắng hết của cải trong nhà.
Đến khi tôi bảo sẽ đưa việc này cho vợ người kia biết, báo cho đơn vị anh ta, vợ mới cuống cuồng lo sợ.
Sau khi tung cuốn nhật ký yêu đương của vợ với các phi công, anh chồng Hà Lan 5 năm không được lên máy bay của hãng vợ làm.
Giờ tôi rất buồn và chán nản, tại sao bản thân lại yếu đuối và rơi vào tình cảnh này.
Sau cái đêm gặp mặt ấy, lúc nào tôi cũng nhớ về anh, không tập trung được việc gì.
Tôi chỉ e là nếu bị kích động mạnh thì em sẽ tung hê mọi chuyện hoặc làm gì đó dại dột.
Không hiểu sao chuyện ngoại tình của phụ nữ dễ như đi chợ; cứ đến rồi chia tay và trở về với chồng.
Vợ có lẽ không ngừng hy vọng chúng tôi có thể trở lại như trước nên cố gắng vun vén, chăm sóc chồng con.
Dạo này vợ lạnh nhạt với tôi, có thể tôi không bằng người ta nhưng chúng tôi đã lấy nhau được 8 năm rồi, có 2 con.
Sau đó vợ không vượt qua được mặc cảm tội lỗi và tình cảm gia đình nên đề nghị dừng lại chuyện bồ bịch đó.
Tôi đã nhắn tin rất nhiều cho anh, nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.