Tôi mệt mỏi vì phải gồng gánh quá nhiều gánh nặng trên vai, không được bất kỳ sự quan tâm nào của anh.
Tôi biết vợ cặp với tình cũ, khuyên nhủ rồi nhưng về sau vợ lại tính nào tật nấy, rồi còn quan hệ với nhiều người khác.
Người ấy chỉ muốn gặp một lần cho thỏa nỗi nhớ nhung và nuối tiếc trước đây.
Chồng phát hiện tin nhắn và email liên lạc của chúng tôi. Anh quyết định ly hôn, cho tôi chọn việc con gái ở với tôi hoặc theo ba.
Anh đang sống rất hạnh phúc với vợ con, cũng mong em hãy quên tất cả đi và sống hết lòng cho chồng con em nhé. Anh chẳng đáng để cho em thương nhớ và lưu luyến đâu.
Tôi biết tình cảm của anh chân thật nên nhiều lúc cảm thấy rung động. Chúng tôi có những buổi cà phê, một nụ hôn mà anh và tôi không kiềm chế được.
Em yêu quý vợ con anh, họ lại tin tưởng em, lẽ ra em không nên làm như thế. Cả chồng em nữa, dù không yêu chồng nhưng anh ấy chưa bao giờ phản bội em.
Anh ta không những dọa sẽ đến gặp chồng tôi để nói chuyện mà còn bảo đã ghi clip buổi tối đó, nếu tôi vẫn cương quyết không qua lại nữa thì biết thế nào đấy.
Ngày nào em cũng khóc mặc cho tôi khuyên nhủ rằng nếu đứa bé là con tôi thì tốt, còn không cứ xem như đây là bí mật của chúng tôi.
Đôi khi thấy có lỗi với chồng và có lỗi với người vợ sắp cưới của người ấy nhưng cảm xúc không thể ngăn nổi. Ân hận, dằn vặt rồi lại yêu cháy lòng…
"Câu nói vô thưởng vô phạt của anh nông dân cũng làm cho luống rau sạch phải thất thần thế sao, ngu gì không hứa hon vài lời, đỡ mất tiền đi gái". Độc giả Boulevar đã bình luận trong bài "Anh có vợ nhưng vẫn muốn cưới tôi".
Tôi hoàn thành tốt vai trò làm dâu, làm mẹ, làm vợ, chỉ linh hồn bị quỷ dữ đánh cắp.
Tôi đã tự đứng lên sau những sai trái, quyết tâm từ bỏ và hướng tới một cuộc sống ngay thẳng, tử tế.
Tôi đã đi sai đường và cũng tự mình rời khỏi con đường lầm lỡ đó nhưng không thoát khỏi tòa án lương tâm của mình.
Có những tình yêu không cần sự chiếm hữu, chỉ cần mang đến cho nửa kia sự bình yên và hạnh phúc là đủ.
Chị bỏ qua chuyện đó cho tôi, chị em vẫn bình thường nhưng khi có chồng chị về mọi thứ trở nên khó khăn và gượng gạo.
Tôi chỉ ngoại tình tư tưởng mà như muốn chết dần chết mòn với suy nghĩ của mình rồi.
Sau những ngày lang thang với tình cảm dành cho người đàn ông ngoài chồng, tôi đã tỉnh ngộ dù chồng không tốt hơn, không giỏi giang hơn.
Em thú thật đã có chồng trước khi gặp tôi, cả hai đang sống cách nhà mẹ em khoảng 7km, không hạnh phúc và chưa có em bé.
Đứa bé trong bụng không phải là công cụ trả thù mà là kết quả của một kế hoạch thành công trên nhiều phương diện.