Tuần qua Tâm sự nhận được rất nhiều comment cho các bài chia sẻ được đăng tải. Dưới đây là những comment được nhiều người quan tâm:
- Tôi đến ạ cô em. Một câu nói vô thưởng vô phạt của anh nông dân cũng làm cho luống rau sạch phải thất thần thế này sao, ngu gì không hứa hon vài lời, đỡ mất tiền đi gái. Đời sao những người mất dạy lại cưới được vợ cư xử thông minh thế. (Độc giả Boulevar) Anh có vợ nhưng vẫn muốn cưới tôi
- Anh này là "ngư dân", quăng lưới con nào lọt thì về hấp ăn ngay cho nóng. Dính lưới càng nhiều càng tốt, con nào ngon ăn trước, còn lại muối ăn từ từ. Chỉ có những con cá là không biết mình sắp lên đĩa thôi. Trao cho anh ta "Tay lưới vàng 2015". (Độc giả Nợ đời- đời nợ) Người tán tỉnh cô bạn cùng phòng bỗng chuyển hướng sang tôi
- Chỉ khuyên anh một câu: Yêu chưa đủ thì cứ để người ta yên, còn nếu quyết định lập lại trật tự trái tim họ thì theo đến cùng. Đừng đến vì tò mò và ra đi khi mò đã xong. (Độc giả Tèo) Tôi sẽ đổi chỗ làm để tiếp cận sếp nữ theo cách khác
- Nói tóm lại là: muốn yêu nói đại người ta một tiếng đi, được hay không thì biết. Giống ngày xưa có cô phóng viên trẻ phỏng vấn mình, xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, giỏi nữa, thích ngay ánh nhìn đầu tiên rồi. Trong đầu cũng nghĩ chắc phỏng vấn gần trăm người, ai mà chẳng mê, công việc phóng viên bộn bề, hơi đâu mà nghĩ đến yêu đương. Quyết định tỏ tình. Giờ bả là má hai đứa nhỏ của mình rồi. Đừng lằng nhằng, mệt. (Độc giả N.Hung) Em sẽ dừng cuộc chơi khi mọi thứ đang bắt đầu
- Cậu gào lên cho mọi người biết là cậu yêu cô ấy trong khi người cần trực tiếp nghe câu "Anh yêu em" thì cậu lại lặng thinh. Vì đợi mãi cậu không đả động gì nhóc phải cho người khác cơ hội thôi. Hãy gạt bỏ tính cố chấp của mình và nhanh chóng tỏ tình với cô ấy trước khi quá muộn, kết quả như thế nào hồi sau sẽ tính tiếp. (Độc giả Tin Den) Tình cảm anh dành cho người cũ đã hết rồi, nhóc à
- Làm một phép tính: Một lần đi chơi (bình thường, tuần một lần)= 200.000 x 4 tuần x 6 tháng = 4.800.000đ. Cộng thêm: 2 lần đi du lịch = 4.000.000đ. Cộng thêm: Đi với bạn em = 500.000đ. Linh tinh thêm ngoài = 1.000.000đ. Tổng tiền vì gái = 10.300.000 (tính nhẹ nhàng).
Trong khi đó, em lại không hề sinh lời, không cho thấy mình là một người hiểu biết và có tinh thần tiết kiệm cho người yêu. Kết luận: Em là một món đầu tư không có tiềm năng. Cho dù cậu ấy có lương cao chăng nữa thì càng đòi hỏi người yêu phải là người biết nghĩ cho tương lai. (Độc giả Cocacola) Anh chi trả mọi khoản nhưng chưa bao giờ mua quà tặng tôi
- Từ lúc yêu tới lúc cưới và bây giờ chung nhà được 5 năm chưa bao giờ xã nhà mình tặng quà cho vợ. Nhiều lúc mình trêu lễ tết sao chẳng thấy hoa hèo gì cả nhỉ, lão bảo tặng nguyên cả 70 kg thịt thế này mà còn chế ít à? Haha. Yêu và cưới ngót nghét gần 10 năm nhưng chưa bao giờ mình phải buồn lòng vì lão chồng không lãng mạn này cả. Nếu lão lãng mạn, ga lăng thì chắc không tới lượt mình rồi. Ông xã em là numberone, không chê vào đâu được. Vì vậy chủ top hãy thôi phàn nàn về chuyện quà cáp nhá. cứ lấy gương chị đây mà dùng nè. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn em ạ. (Độc giả myfamily052m) Anh chi trả mọi khoản nhưng chưa bao giờ mua quà tặng tôi
- Thử thách người đàn ông là lúc anh ta thành đạt, thử thách người đàn bà là lúc người đàn ông gặp khó khăn. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Những câu nói đó có lẽ khá phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Biết nói sao nhỉ? Bố bạn và cô ta sống với nhau về luật pháp là không hợp pháp. Giấy khai sinh là một chuyện nhưng để chứng minh là con mình thì có thể xét nghiệm ADN. Theo mình nghĩ bố bạn chỉ cần thực sự quan tâm đến em bạn thì cho dù cái giấy khai sinh kia là gì nó cũng không thể nào thay đổi được sự thực về máu mủ ruột già. Đến lúc em bạn lớn lên nó sẽ hiểu được cách đổi xử của mẹ với bố đẻ nó. Càng cấm đoán tác dụng sẽ càng ngược lại. Bạn yên tâm đi, em bạn sẽ mãi là em bạn nếu bạn thực sự quan tâm và bố bạn cũng quan tâm đến nó, yêu thương nó. (Độc giả Nguyen Van Lam) Mẹ kế ôm toàn bộ tài sản nhà tôi bỏ trốn khi bố phá sản
- Oh my god, bằng tuổi mình nhưng mình may mắn có mẹ dạy bảo tử tế nên sống không sến súa như vậy. Yêu đương nam nữ quan trọng quá sao? 25 tuổi có đầy thứ cần làm, có đầy món phải ăn và cực nhiều chàng trai độc thân có thể cùng đi xem phim, hẹn hò. Cực kỳ ghét những bạn nào luôn sống đặt tình yêu lên đầu như thế này, mà đó cũng chẳng phải tình yêu vì tình yêu chưa bao giờ đi ngược với tình người và tình yêu không khiến ai mất đi lòng tự trọng cả. Thà độc thân còn hơn dính vào loại đàn ông ngoại tình, vô sỉ lắm. (Độc giả Laman) Anh có vợ nhưng vẫn muốn cưới tôi
- Cứ tưởng là "bệnh thần tượng" chỉ có ở tuổi teen thôi chứ? Anh muốn được cô ấy chú ý đến ở môi trường đó anh phải tiếp cận bằng năng lực nổi trội thôi. Tốt nhất anh hãy cố gắng thành thần tượng của gia đình anh đi. Điều đó dễ hơn, thực tế hơn, giúp anh viên mãn sau này. (Độc giả Edison Chen) Tôi mất phương hướng vì tình cảm lạ với sếp nữ
Lan Hương (tổng hợp)