Một người phụ nữ bước vào quán ăn và ngồi xuống chiếc bạn cạnh cửa sổ.
Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết nhiều sinh viên 19, 20 tuổi ở Đại học Stanford đã biết đầu tư, thậm chí đóng tiền vào quỹ lương hưu.
Đầu tuần tới, đại diện Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp sẽ vào Thanh Hóa trao bằng tốt nghiệp danh dự cho gia đình nam sinh.
Dự định gặp bạn bè ăn bữa cơm tất niên và giúp cha mẹ bán hải sản kiếm thêm tiền tiêu Tết của chàng sinh viên trẻ không thành hiện thực.
Mua sắm, chọn việc chỉ để người khác ngưỡng mộ mình, mà không quan tâm đến khả năng hay nhu cầu thật khiến anh Huy lãng phí tiền bạc.
Biển cấm tình yêu, rùa kiếm khách, tuổi trẻ tài cao... là những hình ảnh hài hước hot nhất Facebook ngày qua.
Họ bảo rằng muốn “học tàng tàng” đủ qua môn, muốn “sống ổn định”, ngại va chạm, không thích thách thức...
Một sinh viên khi tốt nghiệp mà không được làm công việc tương xứng với bằng cấp, phải làm thợ, làm cửu vạn thì sống cũng bằng chết.
Có thể tôi sẽ dùng số tiền đó xây nhà cho bố mẹ, để bố mẹ có điều kiện sống thư thái.
Sống tùy hứng và không đặt ra các mục tiêu tài chính, sống mạo hiểm khi không mua bảo hiểm y tế...
Khi có tuổi, bạn sẽ không dám đi vì sợ đủ thứ như ngồi máy bay thì nhấp nhổm lo bị rơi, bước lên tàu thì sợ chìm...
Em năm nay 23 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Em chưa lập gia đình.
Anh Lê Văn Hoa và Mai Viết Dụng được Trung ương Đoàn trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì kịp thời cứu người trong vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn.
Bạn cháu năm nay 21 tuổi, dạo này mắc phải chứng hay quên, vừa nói xong không nhớ mình nói gì.
Em là người chưa bao giờ biết nghĩ cho bản thân, sống vô trách nhiệm. Được ba mẹ kỳ vọng rất nhiều nhưng lại thi rớt đại học vì mê game.
Nhiều du khách như muốn thốt lên khi nhìn thấy màu vàng rực rỡ: “Tôi đã thấy hoa vàng trên phố núi”.
Không có những vật dụng bảo hộ, cũng không có kiến thức cơ bản để ứng phó khi xảy ra tình huống bất trắc, nhóm ba người chúng tôi lên đường khám phá Tây Bắc chỉ với hai chiếc xe máy vừa thuê và vài bộ quần áo.
Sau thành công của “The Great Beauty”, đạo diễn Paolo Sorrentino trở lại với “Youth” – tác phẩm dự tranh Cành Cọ Vàng ở Cannes hồi tháng 5 và là ứng viên sáng giá của Oscar 2016.
Tuổi 22, "work to learn" (làm việc để học) chứ không phải "work to earn" (làm để ăn). Xung quanh tôi là những cuộc đời với ngã rẽ và nỗi niềm khác nhau.