Sau khi điều tài xế đi nhiều vòng từ quận 7 sang quận 8 (TP HCM), người phụ nữ nhờ lái xe trông "con" để vào nhà lấy tiền trả cước taxi nhưng không quay lại.
Hơn nửa năm sau khi An chuốc thuốc mê rồi vứt xác bạn thân xuống sông gần cầu Phú Mỹ, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây án một mình để cướp tài sản.
Dù đèn tín hiệu giao thông đang đỏ nhưng xe buýt số 68 vẫn ung dung vượt qua ngã 4 nơi có nhiều người qua lại.
Được chủ nhà trọ cho ngủ nhờ, rạng sáng hắn mò vào phòng một thiếu nữ, cầm dao tấn công, trói nạn nhân cướp iPhone.
Nam thanh niên xuất hiện trong phòng trọ lúc nửa đêm rồi đâm cô gái, khống chế cướp tài sản.
Sau hơn 2 tháng điều tra, Trâm thừa nhận bắt cóc bé sơ sinh ở Bệnh viện quận 7 nhằm đem bán, không phải để mang về nuôi như lời khai ban đầu.
"Con Trâm dại quá. Nó không hiểu rằng cha mẹ nào mất con mà không đau đớn. Chắc giờ nó cũng rất ăn năn, mong mọi người tha thứ. Căn nhà này luôn mở cửa đón nó về làm lại từ đầu”, gia đình chồng cô gái bắt cóc bé sơ sinh nói.
Bị cảnh sát truy đuổi, hai tên cướp lao mình xuống bãi sình lẩn trốn khiến cả trăm cảnh sát phải ngâm mình dưới bùn lùng sục suốt đêm mới bắt được.