Ngày 12/6, Công an quận 7 (TP HCM) tung trinh sát truy bắt Phạm Trọng Khải (18 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), nghi can cướp tài sản và gây thương tích cho chị Nguyên (22 tuổi).
Hiện trường và ảnh nghi can. Ảnh: N.V |
Trước đó, sáng 10/6, người dân nghe tiếng phụ nữ kêu cứu yếu ớt từ căn phòng trọ đóng kín trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7). Khi cánh cửa được phá, mọi người thấy chị Nguyên bị trói với nhiều thương tích ở cổ, đùi, tay... Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó.
Khai với cơ quan điều tra, cô gái trẻ cho biết lúc rạng sáng đang ngủ thì bất ngờ có một thanh niên lẻn vào phòng, vung dao đâm chém. Nguyên nhận ra hung thủ là Khải, vừa vào phụ bán quán cơm nơi cô ở trọ được vài ngày. Vì không thể chống cự nổi, cô bị hắn khống chế, trói tay chân, bịt miệng rồi lục soát lấy đi điện thoại, một triệu đồng và chiếc xe máy.
Làm việc với cảnh sát, bà chủ nhà trọ cho biết có mở quán cơm trước nhà, bên trong ngăn được 2 phòng cho thuê. Khải trước đây phụ việc ở gần nhà bà nên quen biết. Ngày 8/6, Khải tìm đến xin bà phụ bán cơm và được cho ở tạm trong quán chờ sắp xếp nơi khác. Khi Nguyên được phát hiện bị tấn công, cướp tài sản thì Khải cũng biến mất.
Nhật Vy
* Tên nạn nhân được thay đổi.