Phạm Băng Băng mất hơn 5 giờ đống hồ để hóa trang cho phân đoạn ở chùa, trong "Võ Tắc Thiên truyền kỳ".
Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Lưu Diệc Phi... nổi tiếng xinh đẹp từ bé.
Lâm Tâm Như, Lâm Y Thần... thích để khuôn mặt không son phấn trong đời thường.
Anh này đi theo một cô gái đến một khu vực vắng người giả vờ hỏi đường rồi trói cô vào bao tải và mang về.
Phạm Băng Băng, Châu Huệ Mẫn, Angelababy... diện trang phục nữ tính khi tham gia các sự kiện gần đây.
Cụ Vương Tiểu Bối thể hiện sự rắn rỏi trong chương trình thực tế mà Phạm Băng Băng làm giám khảo.
Ngô Bội Từ, Chương Tử Di, Trương Vũ Kỳ... từng ghi dấu ấn tại các tuần lễ thời trang quốc tế nhờ váy áo sang trọng, cách phối đồ tinh tế.
Nữ diễn viên cho biết, cô và hai người đẹp Tâm Như, Băng Băng sẵn lòng hợp tác nếu có cơ hội.
Diễn viên 44 tuổi bị bắt tại nhà riêng cùng một đồng nghiệp khác.
Mỹ nhân 34 tuổi đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục tới kiểu tóc, với mục đích mang tới sự khác biệt, mới lạ.
Ngôi sao hành động và tiểu hoa đán nhận nhiều lời chê của khán giả qua các phim "Tây du ký: Đại náo thiên cung", "Tiểu thời đại 3".
Lạm dụng son phấn, chọn màu sắc không hài hòa... khiến Kim Hee Sun, Triệu Vy, Huỳnh Thánh Y... kém sắc.
Đài truyền hình Hong Kong bỏ nhiều công sức chỉnh sửa sao cho vừa che được cảnh hở ngực, vừa giữ được trọn vẹn bối cảnh của "Võ Mỵ Nương truyền kỳ".
Quốc gia này duy trì hẳn một lễ hội ăn thịt chó để chào mùa hè, nhiều người cho rằng ăn trứng luộc trong nước tiểu trẻ em thì có thể chữa được bách bệnh.
Người đẹp 34 tuổi được khen trẻ trung, tươi mới khi xuất hiện với tóc mái ngố.
Phạm Băng Băng, Kim So Yeon, Song Hye Kyo... khoe vẻ dịu dàng, nữ tính với trào lưu mặc trang phục màu trắng tại các sự kiện gần đây.
Phạm Băng Băng, Trương Tử Lâm, Dương Mịch... khoe nét tươi trẻ khi diện váy áo duyên dáng, mang đậm sắc xuân.
Nữ diễn viên khi cổ điển, dịu dàng, lúc trẻ trung, hiện đại với các thiết kế kẻ ô.
Mỹ nhân họ Phạm cá tính khi phối áo khoác dài cùng bộ đầm họa tiết, trong khi người đẹp họ Lý trang nhã với váy trắng.
Người đẹp giữ lại chiếc chìa khóa phòng trọ đầu tiên khi tới thủ đô Bắc Kinh năm xưa, nhắc nhở bản thân về thời kỳ chưa nổi tiếng.