Ankara đang hỗ trợ lực lượng người Kurd của Iraq vượt qua biên giới nước này, để tham gia cuộc chiến chống IS tại thị trấn Kobani, Syria.
Quân đội Mỹ hôm qua thả dù cung cấp vũ khí, đạn dược và vật tư y tế cho đội quân người Kurd ở thị trấn Kobani, động thái có thể khiến đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ tức giận.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) rút khỏi hầu hết các khu vực của thị trấn chiến lược Kobani, Syria, sau khi liên minh phương Tây tăng cường dội bom xuống các mục tiêu của tổ chức khủng bố này.
Bất chấp cái nắng oi bức và những cơn bão bụi, Cahit Storm trú ẩn trong một cánh đồng ớt bên ngoài Kobani, Syria, liên tục cập nhật thông tin về chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn này.
"Nhổ tận gốc" là tên mà Mỹ chính thức đặt cho chiến dịch quân sự nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria, với quyết tâm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt tổ chức này.
Không được Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa cho qua biên giới, cảm thấy bất lực, những người Kurd ở Syria muốn cộng đồng quốc tế giúp thị trấn vùng biên Kobani đang bị Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng giày xéo.
Narin Afrin, lãnh đạo Các đơn bị Bảo vệ nhân dân YPG ở Kobani, Syria, mong thế giới gửi cho họ vũ khí chống tăng để chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm nay thực hiện một vụ đánh bom tự sát, nhằm vào một xe tải chứa thuốc nổ tại thị trấn Kobani, Syria.
Quân đội Anh vừa trở lại Iraq để giúp các chiến binh người Kurd chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), 5 năm sau khi hoạt động quân sự của nước này tại Iraq kết thúc.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được một phần ba thị trấn chiến lược Kobani của Syria, khi các cuộc không kích của liên minh phương Tây không phát huy hiệu quả và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối hỗ trợ quân sự.
Tân đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria hôm qua cảnh báo về "thảm họa nhân đạo" khi thị trấn chiến lược Kobani có nguy cơ rơi vào tay phiến quân của tổ chức Hồi giáo Nhà nước (IS) và kêu gọi quốc tế ứng phó khẩn cấp.
Một nữ chiến binh người Kurd ở Syria tự sát bằng viên đạn cuối cùng của mình để tránh rơi vào tay các phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS), trong cuộc giao chiến quyết liệt ở một thị trấn chiến lược của Syria.
Liên minh do Mỹ dẫn đầu vừa tiến hành các cuộc không kích dài nhất cho đến nay vào các phiến quân Nhà nước Hồi giáo nhằm cứu thị trấn biên giới Kobani của Syria sắp thất thủ.
Video chưa được xác nhận cho thấy các phiến quân IS đang tiến vào Kobani và tuyên bố sắp chiếm được thị trấn này.
Các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm 6/10 tiến công vào thị trấn trọng yếu Kobani ở phía bắc Syria và chiếm được nhiều tòa nhà tại đây, khiến hàng nghìn người dân phải vượt biên để lánh nạn.
Ước tính có khoảng 7.000 - 10.000 nữ chiến binh trong các lực lượng của người Kurd đang chiến đấu chống lại IS. Các phiến quân Hồi giáo cực đoan rất sợ phải chết dưới tay một phụ nữ, bởi họ cho rằng chết như vậy sẽ không được lên thiên đường.
Nhà nước Hồi giáo đang mở những đợt tấn công dữ dội vào thị trấn trọng yếu Kobani ở phía bắc Syria, trong khi quân đội người Kurd sở tại không lùi bước, huy động cả phụ nữ ra quyết tử chống phiến quân.
Quân đội Mỹ ở Iraq vừa leo thang chiến dịch tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bằng các cuộc không kích đầu tiên do trực thăng tấn công hiện đại Apache thực hiện.
Không có thiết bị hay vũ khí hiện đại, nhóm vũ trang YPG của người Kurd ở phía bắc Syria chế máy kéo, xe tải thành phương tiện phục vụ cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS.
Những người tị nạn Syria cho rằng chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) của Mỹ là không đủ và cần có một lực lượng quân sự mạnh hơn nữa mới có thể đánh bại được tổ chức khủng bố tàn bạo này.