Các phiến quân của Nhà nước Hồi giáo đáp trả các cuộc không kích của Mỹ bằng cách tăng cường tấn công vào phía bắc Syria, nơi hàng trăm nghìn người đã bỏ nhà cửa chạy trốn sang nước khác.
Nhem nhuốc và uể oải dưới nắng gắt, các em bé người Kurd ở Syria vật vã trong cuộc vượt biên theo bố mẹ, từ nơi bị IS đánh chiếm trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Chạy trốn khỏi Nhà nước Hồi giáo, dòng người Syria đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ sống trong cảnh đói khát, ngủ vạ vật trên đường, trong những ngôi nhà đổ gần biên giới.
Người già, phụ nữ và trẻ em tháo chạy khỏi Kobani, chỉ còn lại đàn ông, lực lượng có thể cầm súng chiến đấu bảo vệ thị trấn.
Vơ vội bất cứ tài sản gì có thể mang theo, hàng nghìn người Syria bỏ chạy về phía bắc đến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, khi các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đốt phá nhà cửa và làng mạc của họ.
Các phần tử cực đoan trong nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) lo sợ họ sẽ bị tước mất phần thưởng trên thiên đường, nếu họ bị các nữ chiến binh giết trên chiến trường.
Cuộc nội chiến ngày một khốc liệt ở Syria khiến ngay cả những người phụ nữ cũng không thể đứng ngoài cuộc. Một nhóm phụ nữ người Kurd ở miền bắc nước này đang cầm súng, tham gia một cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố.