"From Afar" - phim đầu tay của đạo diễn Lorenzo Vigas - đánh bại "Cô gái Đan Mạch" của Tom Hooper để giành giải cao nhất.
Mỹ nhân "Tiếu ngạo giang hồ" diện váy điệu đà dự Liên hoan phim Venice (Italy).
"Tiểu Yến Tử" là người châu Á duy nhất trong thành phần ban giám khảo liên hoan phim lần thứ 73.
"Đồng minh" của tài tử Brad Pitt hay "Billy Lynn's Long Halftime Walk" của đạo diễn Lý An hứa hẹn khuynh đảo màn bạc tiền Oscar.
"Nocturnal Animals", có Amy Adams và tài tử Jake Gyllenhaal đóng chính, tranh giải Sư Tử Vàng với 19 phim khác.
Giulia Salemi và Dayane Mello mặc váy cắt khoét, hở nhiều vùng da thịt nhạy cảm.
Sistine Stallone khoe thân hình thiếu nữ tuổi 18 khi tham dự buổi công chiếu bộ phim "Hacksaw Ridge" ở Italy, hôm 4/9.
Vợ chồng Matt Damon, diễn viên Rebecca Hall... thanh lịch dự sự kiện ở Italy hôm 30/8 (giờ địa phương).
Giải thưởng điện ảnh 74 năm tuổi ngày càng trở nên quan trọng trong việc định hình đường đua Oscar.
"The Shape of Water" của đạo diễn Guillermo del Toro được giới phê bình chấm điểm gần tuyệt đối khi ra mắt ở Liên hoan phim Venice.
Susan Sarandon mặc đầm đen khoét sâu vòng một tại sự kiện thuộc Liên hoan phim Venice, Italy, ngày 3/9.
"Mother!" khiến khán giả chia làm hai phe, một bên la ó và một bên vỗ tay khen ngợi.
Corrado Sassi gây chú ý khi xuất hiện tại liên hoan phim ở Italy hôm 6/9.
"The Shape of Water" giành giải cao nhất tại Liên hoan phim Venice (Italy) trong đêm trao giải 9/9.
Oscar trao nhầm giải quan trọng nhất, scandal tình dục ở Hollywood hay thương vụ Disney mua Fox gây bàn tán trong năm qua.
"The Square", "The Shape of Water" chiến thắng ở các liên hoan phim lớn còn "Call Me by Your Name", "Lady Bird" được giới phê bình tán dương.
"First Man" - dự án nhiều tham vọng của đạo diễn Damien Chazelle và tài tử Ryan Gosling - sẽ ra mắt ở sự kiện điện ảnh tại Italy.
Cuộc tái xuất của đạo diễn "Gravity" hay phim kinh dị 18+ "Suspiria" được giới chuyên môn quan tâm.
Nhiều ngôi sao chọn hai màu hot của năm nay ở sự kiện điện ảnh hôm 29/8 tại Italy.
Giới phê bình nhận xét "First Man" kịch tính, lột tả được tâm lý của Neil Armstrong - người đầu tiên lên mặt trăng.