Cạnh chiếc xe máy và cây mã tấu là 2 thanh niên bất động, một thi thể khác nằm vắt qua lỗ thủng bức tường xưởng cơ khí ở huyện Hóc Môn (TP HCM).
Tài xế kẹt cứng trong cabin, đầu ôtô 29 chỗ rách bươm, dính chặt vào đuôi xe container sau cú tông cực mạnh trên quốc lộ 22 (TP HCM) sáng nay.
Nấp cạnh cửa tiệm vàng, anh Tâm phát hiện tên cướp vừa lăm lăm khẩu súng vừa vơ vàng nên không dám manh động. Khi hắn phóng lên xe định tẩu thoát, anh quyết định lao tới từ phía sau, ghì chặt cổ tên cướp, tước hung khí.
Người dân phát hiện đầu anh Phan Anh Vũ (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) nhô lên khỏi đám lục bình, toàn thân bất động dưới nước vì bị chiếc xe máy đè lên suốt một tiếng.Các bác sĩ cho biết, anh này nhập viện trong tình trạng tỉnh táo và thở đều, trên người có nhiều vết trầy xước và không có cồn trong máu.
Thấy đám lục bình dưới kênh liên tục nhúc nhích, ông Bình lấy cây khều thì phát hiện chiếc xe máy cùng nam thanh niên ở dưới.
Lượng người đến cánh đồng diều sau vụ tai nạn chỉ bằng một phần mười so với những ngày trước đó, hàng quán vẫn mở ra nhưng vắng khách.
Bị cảnh sát đuổi kịp, nhóm thanh niên lật úp ghe chở hàng lậu, phi tang vật chứng rồi bỏ chạy.
Đang dọn bàn ghế vừa bị chiếc diều khổng lồ hất tung tóe, chị Thúy hốt hoảng khi thấy con trai 5 tuổi bị diều cuốn lên cao hàng chục mét. Chị hô hoán chạy theo con nhưng không đỡ được đứa trẻ.
Một người chết tại chỗ, nhiều hành khách kêu thét khi ôtô dừng trên quốc lộ 22 (TP HCM) để sửa chữa bị xe container từ phía sau đâm thẳng vào.
Cả nghìn người dân TP HCM mỗi buổi chiều lại đưa con đến bãi đất trống nằm sát quốc lộ 22, huyện Hóc Môn để thả, hay chỉ để ngắm những cánh diều no gió bay rợp trời.
Sớm 27/1, sương mù xuất hiện dày đặc ở huyện Hóc Môn bao phủ trên các tuyến đường như Trung Mỹ Tây, Lê Thị Hà... gây hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.
Trong cuộc cãi vã, Tín cầm búa đánh gục vợ, vào phòng tấn công con gái 3 tuổi rồi tự tử nhưng bất thành.
Dù đôi bàn chân không được lành lạnh nhưng chị Huỳnh Thị Xậm vẫn cẩn thận, tỉ mỉ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc.
Tòa nhận định hành vi của ông Khoẻ thể hiện sự tha hóa biến chất của cán bộ, gây bức xúc và mất niềm tin của người dân vào chính quyền nên cần phải xử lý nghiêm.
Dù ông Khỏe cho rằng không nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ để trục lợi, VKSND TP HCM vẫn đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt với bị cáo.
Hằng năm, đến mùa di trú, từng đàn cò phương Bắc tránh cái lạnh bay về sinh sống, kiếm ăn trên những cánh đồng Bình Mỹ, Thạnh Xuân (Hóc Môn). Ảnh do độc giả Trần Minh Nhựt chia sẻ.
Lang thang 10-15 ngày ở bãi rác, Lời mới nhặt đủ một xe công nông củi để bán lấy 400.000 đồng kiếm tiền đi học và phụ giúp gia đình.
UBND TP HCM vừa đồng ý địa điểm xây loạt trường học trên địa bàn huyện Hóc Môn nhằm giảm áp lực thiếu trường lớp ở huyện ngoại thành này.
Thiếu tiền cá độ bóng đá, ông Bảo bị chủ nợ lột sạch tài sản ép lên taxi. Trên đường đi, ông này truy hô và được CSGT tuần tra chặn xe giải thoát.
Bám theo trên đường, nhóm cướp bất ngờ vượt lên giật túi xách của 2 vợ chồng chỉ có 100.000 đồng nhưng đã khiến nạn nhân ngã tử vong