Tùng Dương kết hợp ca sĩ Hà Trần, Julia Sarr và nhiều nghệ sĩ quốc tế hát trực tuyến để cùng thực hiện hai MV.
TP HCMCa sĩ Trần Thu Hà khoe kỹ thuật hát nốt cao khi biểu diễn cùng nghệ sĩ violin Hoàng Rob.
TP HCMKhán giả vỗ tay theo nhịp khi nghe ca sĩ Trần Thu Hà hát "Trống cơm" với dàn nhạc jazz của Nguyên Lê.
TP HCMDiva Hàn Quốc So Hyang xúc động khi hàng nghìn khán giả nán lại đến gần 24h và liên tục yêu cầu cô hát thêm, tối 14/12.
Ricky Kej - nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy năm 2015 - sẽ tham dự lễ hội âm nhạc quốc tế "Hò Dô" ở TP HCM ngày 15/12.
Ở Mỹ, mỗi ngày, ca sĩ Trần Thu Hà dậy từ 7h để nấu ăn cho gia đình, đưa con đi học.
Ca sĩ Hà Trần chọn ba bộ váy trình diễn trong show giới thiệu bộ sưu tập "Hoàng hoa - Queen of love" của Vũ Ngọc và Son.
Danh ca Sohyang tham gia chương trình ngày 14/12 ở TP HCM cùng các nghệ sĩ như Hà Hồ, Tuấn Ngọc...
Hà NộiTùng Dương, Hà Trần rúc rích cười, hát câu "Chị tôi chưa lấy chồng" trong ca khúc của Trần Tiến để giới thiệu Thanh Lam trên sân khấu.
Bằng Kiều hát ca khúc "Cảm ơn con nhé" của nhạc sĩ Quốc An trong đêm nhạc 9/8 ở Hà Nội.
Sau 15 năm ca hát, ca sĩ có khán giả ổn định nhưng không ít lần vướng dị nghị vì phát ngôn thẳng, phong cách quái dị.
Nhiều fan thích thú vỗ tay, hò reo, hát theo nhóm nhạc 9x trong đêm nhạc tối 24/11 ở Hà Nội.
Marzuz hóa thân thành Trần Thu Hà lúc trẻ trong MV "Không tưởng" mới ra mắt.
Nữ danh ca dành nhiều lời trân trọng khi nói về đàn em trong đêm nhạc ở thủ đô tối 8/3.
Ca sĩ hát ca khúc "Sẽ một mình thôi" của Phú Quang và nói về tâm trạng của bà từ khi ông Nguyễn Hoàng Đoan qua đời năm 2015.
Mỹ Anh và Thiện Thanh - con gái hai diva - được khen về chất giọng và phong thái ở show tại Hà Nội, tối 14/12.
Diva cho biết trong lần đầu tiên kết hợp, cô phải "lên đồng" để phù hợp với phong cách của đàn em.
Nam ca sĩ khắc họa mối quan hệ giữa trời, đất, con người qua các sáng tác của Lưu Hà An, Sa Huỳnh...
Nữ ca sĩ thích nhất ở giọng ca "Con cò" là luôn đi tới tận cùng, không ngại tốn kém đầu tư cho những dự án của mình.
Nữ ca sĩ nói đàn em nhiều lúc căng thẳng, mệt mỏi vì luôn đòi hỏi bản thân quá cao trong âm nhạc, thay vì biết cân bằng hơn.