Có ít nhất ba quyết định bất lợi của trọng tài chính Kevin Friend đã góp phần dẫn đến thất bại 0-1 của thầy trò Kenny Dalglish ở trận đấu muộn vòng 14 giải Ngoại hạng Anh tối thứ hai.
Đội bóng của Ngoại hạng Anh dẫn trước hai bàn trên sân nhà, nhưng sau đó để đối thủ gỡ hòa 2-2 và đành chấp nhận rời sân chơi cấp châu lục.
Chỉ một bàn thắng của Wayne Rooney, trong trận đấu muộn vòng 30 giải Ngoại hạng Anh gặp Fulham tối qua, cũng đủ giúp Man Utd tái chiếm ngôi đầu và tạo ra cách biệt ba điểm so với Man City. > Ferguson tin Man Utd sẽ vô địch lần thứ 20
Bị chủ nhà Fulham cầm chân 1-1 ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh tối qua, Chelsea không thể tận dụng thời cơ Tottenham sơ sẩy để có thể đánh chiếm vị trí thứ tư.
> Newcastle làm hẹp cửa vào top 4 của Chelsea
Trận đấu tại Old Trafford ở vòng hai hôm nay là cơ hội để MU xua đi nỗi thất vọng thua Everton ngày ra quân và tìm cảm hứng cho chặng đường tiếp theo ở Ngoại hạng Anh.
Ruiz đá phạt chìm vào vòng cấm và sự hớ hênh của hàng phòng ngự MU trong khâu kèm người tạo điều kiện cho tiền vệ kỳ cựu Damien Duff dứt điểm một chạm, chìm vào góc gần, hạ De Gea.
Đường chuyền bên cánh trái vào của Evra được tiền đạo người Hà Lan kết thúc một chạm đẳng cấp. Trong thế không nhìn thấy cầu môn và bị trung vệ Fulham áp sát từ phía sau, Van Persie vẫn chạm rất tinh tế và đủ lực để lái bóng về góc cao phía xa.
Mark Schwarzer đuổi chim giữa Old Trafford
Valencia đi bóng ở trung lộ rồi dứt điểm từ gần ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi thiếu một chút chính xác.
Tân binh người Nhật có mặt đúng lúc, đón bóng bật ra từ thủ môn Fulham để đá nối cận thành, đưa MU vượt lên dẫn 2-1. Trước đó, Tom Cleverley sút xa như búa bổ từ ngoài vòng cấm, khiến Schwazer không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Kagawa lập công.
Áp lực khủng khiếp mà MU tạo ra khiến Fulham không còn khả năng chống đỡ. Young tạt bóng từ phải vào và Rafael có mặt đúng lúc, bật cao đánh đầu vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.
Quả tạt từ trái vào của Dembele không thật sự nguy hiểm, nhưng De Gea lại mắc sai sót, không hiểu ý đồng đội Vidic, lao ra cản phá khi anh này đã nhảy lên đánh đầu. Pha phối hợp thiếu ăn ý này khiến bóng chạm chân Vidic rồi đi vào lưới, giúp Fulham rút ngắn tỷ số còn 2-3.
Sau cú đá phạt dội hàng rào, Rooney đẩy bóng ra phải để Rafael băng lên sút xa. Bóng đi nhanh và căng, nhưng Schwarzer vẫn kịp đẩy bóng đi vọt xà cứu thua cho Fulham. Đây là tình huống xử lý đẹp, ăn ý và nguy hiểm đầu tiên của MU kể từ đầu hiệp hai.
Có bóng bên cánh trái, Dembele quyết định sút nhanh để tận dụng khoảng trống phía trước. Cú nã đại bác đi vào góc cao phía gần, nhưng De Gea vẫn kịp khép góc và đẩy bóng đi vọt xà.
MU có ba điểm đầu tay, nhưng niềm vui của họ khó trọn vẹn. Fulham đáng ra có thể ra về với một điểm, nếu tận dụng tốt hơn số cơ hội mà hàng thủ chủ nhà tạo ra.
Có ba điểm đầu tay, các tân binh đắt giá Van Persie và Kagawa tỏa sáng, nhưng khó có thể xem chiến thắng của MU ở vòng hai Ngoại hạng Anh là hoàn hảo.
MU sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo ngôi sao này trong bốn trận tiếp theo ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Tương tự là tuyển Anh với hai trận vòng loại World Cup 2014.
Phong độ ấn tượng, sự kết hợp bước đầu rất hứa hẹn giữa bộ đôi tân binh trong trận thắng Fulham hôm qua là tín hiệu tươi sáng cho MU khi họ mất Rooney một tháng.
CLB Italy mô tả tiền đạo người Bulgaria là kẻ bội tín và khẳng định anh này không đủ tư cách khoác chiếc áo tím truyền thống của đội.
Sau khi bội tín với Fiorentina rồi Juventus, tiền đạo thất sủng ở Old Trafford hôm qua đã tìm được bến đỗ mới cho sự nghiệp.