Giữa cuộc sống đầy lo toan, em vẫn luôn mơ về một bến đỗ bình yên, nơi có anh cùng em xây dựng mái ấm giản dị mà vững chãi.
Miền Bắc sắp vào đông rồi anh nhỉ, liệu anh có như em, thấy cô đơn hơn mỗi khi chiều mù mịt của tiết trời cuối thu đầu đông này?
Em muốn tìm người cùng mục đích đi đến hôn nhân để cuộc sống thêm ý nghĩa sau những tổn thương, khó khăn và cố gắng của tuổi trẻ.
Với anh, quan trọng là em biết đồng cảm và thật sự muốn cùng anh xây dựng một gia đình.
Quy tắc "ba tháng" giúp một người biết chính xác thời điểm nào nên thực sự bước vào mối quan hệ.
Anh 33 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên sẽ thật lòng với em.
Em sống lạc quan, vui vẻ và luôn hướng tới suy nghĩ tích cực, thích du lịch, đi khám phá cảnh đẹp và ẩm thực.
Em cao 1m57, nặng 52 kg, ngoại hình bình thường, khỏe mạnh, được nhận xét trẻ hơn tuổi và cười có duyên (chắc tại em hay cười).
Nếu ở tuổi 17, 18, em thích kiểu tình yêu mãnh liệt, dồn dập, thì đến tuổi này, em thích kiểu tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắc, tâm giao.
Em 39 tuổi, trải qua không ít thăng trầm, đặc biệt là sau khi chồng qua đời cách đây 10 năm.
Cả một đời dài và rộng như thế, chỉ mong gặp được người mình thương và vừa vặn thương mình.
Từ giờ đến khi gặp anh, em vẫn sẽ luôn lạc quan, giàu yêu thương như tính cách của em vậy.
Cuộc sống có lúc này lúc khác, miễn là chúng ta chung ý chí, tâm tư, chắc chắn sẽ bền lâu.
Em thích được đi dạo cùng anh, lắng nghe tâm tư của nhau; với em, thời gian bên cạnh nhau đã là sự lãng mạn rồi.
Những ngày đầu tháng 11, thời tiết trở lạnh, chợt thấy mình cũng đang thiếu một bờ vai nên em vội viết vài lời lên báo gửi anh.
Em có ngoại hình ổn, trẻ trung, sinh ra và làm việc tại Hà Nội, 38 tuổi.
MỹViết thư động viên tinh thần tù nhân, Robyn Kett lại yêu chính người đàn ông đang thụ án vì tội ngộ sát.
Anh vui vẻ, hiền lành, chân thật, mong tìm được mảnh ghép còn lại của mình để cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc.
CanadaĐã có thời Nathan Tippett nghĩ mình không thể sống qua tuổi 21 nhưng Phan Khanh Khanh đã xuất hiện, kéo anh ra khỏi vũng lầy khủng hoảng cuộc đời.
Hôm nay anh ngồi viết bài nhờ báo tìm giúp người bạn đời yêu dấu, sống tốt đời đẹp đạo.