Em sẽ thấy xứng đáng khi chọn anh để yêu
Anh 36 tuổi, đã tốt nghiệp thạc sĩ, có công việc ổn định và đang sống tại TP HCM.
Hơn một năm qua, anh không yêu ai. Không phải vì anh ngại yêu, cũng chẳng phải vì anh muốn cuộc sống chỉ có một mình, mà có lẽ anh vẫn đang chờ một người khiến mình cảm thấy: À, hóa ra người mình muốn đi cùng đến cuối con đường là em.
Anh là người hiền hậu, vui vẻ, đôi khi có chút hài hước để cuộc sống bớt nhàm chán. Anh nhẹ nhàng khi cần sẻ chia, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người mình thương. Những lúc rảnh rỗi, anh thích đọc sách, chơi thể thao và chăm sóc cuộc sống của mình theo cách lành mạnh nhất. Anh không hút thuốc, không rượu bia và cũng biết nấu ăn, bởi anh nghĩ rằng một cuộc sống tốt đẹp không nhất thiết phải có những điều lớn lao, đôi khi chỉ cần sức khỏe, sự bình yên và một người luôn mong mình trở về.
Anh không hứa sẽ khiến em có cuộc đời lúc nào cũng ngập tràn hoa hồng. Nhưng nếu chúng ta chọn nhau, anh mong mình sẽ cùng vun vén để những ngày bình thường cũng trở nên đáng quý. Có người cùng ăn một bữa cơm, cùng kể nhau nghe chuyện vui buồn, cùng bàn bạc những dự định tương lai và nắm tay nhau vượt qua những lúc không như ý.
Anh muốn bắt đầu bằng một tình yêu nghiêm túc, chẳng hời hợt và không vòng vèo. Nếu cả hai đủ yêu thương, thấu hiểu và cùng hướng về gia đình, anh mong chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân, để tình yêu không chỉ dừng lại ở những lời nói ngọt ngào mà trở thành trách nhiệm, sự đồng hành và lựa chọn nhau mỗi ngày.
Còn em, cô gái mà anh chưa biết tên, chưa từng gặp mặt, nếu em cũng đang mong một tình yêu tử tế, một người đàn ông để tin tưởng và một mái nhà để trở về, biết đâu chúng ta đang tìm kiếm nhau mà chưa biết đấy thôi.
Em không cần phải hoàn hảo, anh cũng vậy. Chỉ mong em chân thành, rõ ràng từ đầu, không vòng vo, không mập mờ, không bí ẩn, biết yêu thương và trân trọng tình cảm. Phần còn lại, chúng ta có thể cùng nhau học cách vun đắp.
Nếu em thấy những điều anh viết có chút gì đó gần gũi với trái tim mình, hãy cho chúng ta cơ hội được yêu thương nhau trọn vẹn em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chàng độc thân
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
