Chọn tã theo độ tuổi, mặc tã đúng cách, thay tã sau 3-4 tiếng… giúp bé thoải mái vận động, không gây hại cho da.
"Người ta tưởng tôi luôn ấm ức vì phải đi kiếm tiền, còn chồng thì xấu hổ vì thua kém vợ nhưng sự thật khác hẳn", bà mẹ Mỹ viết.
Biết cô bồ đánh con mình đến trầm cảm, anh Thành (Hà Nội) vẫn quyết giành con từ tay vợ cũ về ở với mình và cô ta.
Chị Heather, người Mỹ, bế con trượt cùng khiến cô bé một tuổi bị gãy chân.
Khi thấy tôi đỡ bệnh, chồng lại gây áp lực, đòi hỏi quan hệ, nói nếu không cho anh sẽ đi kiếm bồ.
Không cho con bú sữa mẹ, lạm dụng kháng sinh, tẩm bổ quá mức, nhốt trẻ trong nhà khiến hệ miễn dịch của bé càng suy giảm hơn.
Anh Vũ (Phú Yên) tự thiết kế và xây bể bơi nhỏ, trang trí đẹp ở sau vườn dành tặng con mới 4 tháng.
'3 đứa con của tôi sinh ra bình thường. Chúng biết đọc khi mới 3 tuổi. Nhưng đến 5-7 tuổi, bi kịch ập đến', ông bố Singapore kể.
Bận việc kinh doanh, nhưng riêng những bữa cơm của các con, chị Trang luôn tự tay làm.
Tôi thấy cháu ngày càng không ổn, không được nhanh nhẹn như các bé mẫu giáo, cũng không rắn rỏi và tự lập.
Ông bố người Singapore đã rút ra nhiều bài học khi quyết định ở nhà làm hậu phương cho vợ.
Người bố có vai trò quan trọng trong giáo dục trẻ em, do đó Phần Lan đề ra nhiều chính sách giúp họ phát huy điều này.
Để con ở lại phòng khách sạn để đi ăn tối, cặp vợ chồng người Anh đã phải trả giá quá đắt.
Có thể bạn từng cọ rửa, tiệt trùng mọi thứ trong nhà khi có con đầu lòng, nhưng chẳng mảy may lo khi con thứ liếm sàn, gặm đồ rơi.
Anh chồng ở Mỹ đã cắt chiếc áo đắt tiền, nhét bình sữa vào, khiến con anh bú ngon lành, dù trước đó bé không hợp tác ti bình.
Bà đòi dành chăm cháu nhưng nấu rất mặn, đồ ăn đều là đồ thừa, chưa bao giờ là đồ tươi.
Tôi chỉ có một đứa con duy nhất, nên coi nó là hơi thở, mạng sống của mình.
Khi vợ bị giết, ông bố Anh đã nói với các con trai nhỏ rằng mình sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ và anh đã giữ đúng lời hứa.
'Chỉ mẹ mới biết' là lời cổ vũ mẹ Việt tự tin vào bản năng làm mẹ của nhiếp ảnh gia Maika Elan và James Dương.
Tranh thủ thời gian rảnh sau ca làm việc, anh Thanh Tùng ngồi móc chăn, mũ, đồ chơi cho con trai đầu lòng.