Có 160 triệu đồng lấy cắp của mẹ, Phước mua tivi biếu mẹ vợ, mua đồ tặng vợ con và sắm xe máy, trang sức cho mình.
Cho rằng con rể nói hỗn với mình, ông Uyên cầm dao đến nhà, đâm trúng ngực anh này.
Hai bố con song kiếm hợp bích, tình cảm thân thiết khiến ai thấy cũng phải ghen tỵ.
Bố vợ Trung Quốc chưa kịp leo lên xe thì con rể đã phóng đi, đến lúc anh nhận ra thì đã bỏ quên ông hơn 100 km.
Cha mẹ vợ người Trung Quốc ngày nào cũng đến nhà chơi, cằn nhằn và soi mói khiến người con rể Tây mất không gian riêng tư.
Sau chầu nhậu, Hồ Phanh cãi nhau với vợ rồi gây hỏa hoạn khiến hai căn nhà cháy rụi.
Sau một thời gian hẹn hò, chàng trai nói với cô gái:
Quang khai muốn giải thoát cho mẹ vợ nên đẩy bà xuống ruộng rau muống trước cửa, sát hại.
Anh không có một mục đích nào cho công việc hay kiếm tiền, chỉ dựa vào tôi và nghĩ mọi chuyện đã có vợ lo.
Lần đầu con gái dẫn bạn trai về ra mắt, ông bố nghiêm nghị hỏi:
Không bằng lòng với lối sống của mẹ vợ em trai, người đàn ông Trung Quốc đã gây trọng tội, đốt nhà.
Vì con gái vượt quá giới hạn, ông Từ (Trung Quốc) quyết định đưa ra bằng chứng, giúp con rể giành lại tài sản.
Ông bố Malaysia dùng roi quất anh con rể, trừng phạt việc anh này đối xử tệ bạc con gái mình.
Mẹ gọi điện lên nhắn nhủ với con gái rượu:
Người đàn ông Anh đã lừa dối vợ và gia đình vợ rằng mình bị ung thư cả chục năm mới bị phát hiện.
Bố mẹ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với nhau, bố bảo:
Khi các con sinh cháu, con rể không muốn cho tôi đụng vào cháu. Tôi nghĩ từ lúc tôi không cho mượn tiền thì nó có thái độ khác hẳn.
Thấy bạn trai cứ đi sau lưng mình, Tũn thắc mắc:
Bà mẹ dặn con trai mới dạm vợ:
Bên nhà vợ không xem tôi ra gì, lúc nào cũng chỉ cần con và cháu thôi, còn tôi không quan trọng.